“Nhờ
ơn Chúa, tôi đã thắng cuộc chiến này”.
4
trên 5 người đàn ông công giáo đã xưng tội xem các sản phẩm khiêu dâm và đã thủ
dâm
Thật
là bối rối khi phải nói thẳng ra chuyện này, nhưng phương cách duy nhất để
thắng nạn xem sản phẩm khiêu dâm là thừa nhận mình đã xem.
Một sự đồi bại đã ăn sâu bén rễ thật
chặt
Khi
tôi còn ở trường trung học, thói quen thèm muốn phụ nữ qua sản phẩm khiêu dâm
đã ăn sâu rất kiên cố trong lòng tôi. Vào thời điểm đó, tôi vô thần. Trong
những năm này, tôi còn nhớ, tôi đã nghe một chương trình trên đài phát thanh,
một nữ chuyên gia tâm lý xác nhận, thủ dâm khi xem sản phẩm khiêu dâm là chuyện
tốt, hoàn toàn lành mạnh. Tôi đã không thể cự lại cám dỗ xem phim, tranh ảnh
khiêu dâm thường xuyên, và các lời của nữ tâm lý gia đã khuyến khích tôi: tôi
có làm gì xấu đâu!
Năm
tháng trôi qua, tôi lên đại học. Tơi bị chứng lo âu, có những lúc tôi lên cơn
cuồng hoảng và bị suy thoái tinh thần. Tôi xin Chúa cứu giúp và tôi xin ơn
Chúa, sau vài tháng, Chúa đã vào trong đời sống của tôi. Nhưng tôi luôn dính
vào sản phẩm khiêu dâm. Tôi còn nhớ, khi tôi còn vô thần, các bạn kitô hữu của
tôi nói, xem phim ảnh khiêu dâm là một tội. Câu trả lời của tôi là cười vào mũi
họ. Tôi cười, vì theo tôi, một người đàn ông cự lại được cám dỗ này là chuyện
phi lý. Tôi nói với họ: «Tất cả thế giới làm, ai phủ nhận là người nói dối».
Lời nói của tôi là thẳng nhưng gần đúng với sự thật đau khổ này.
Chúa Giêsu không nói thẳng
Khoảng
một năm sau, Chúa gọi tôi, tôi theo đạo tin lành phái Phúc âm. Tôi mới vào đạo
Kitô và tôi không muốn nghĩ rằng xem phim ảnh khiêu dâm là có tội. Sau đó tôi
đọc Lời Chúa Giêsu trong Phúc âm Thánh Matêô: «Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy
bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại
tình với người ấy rồi» (5, 27-28). Ay! Tôi đã tìm mọi phương cách để diễn giải
lời Chúa theo một cách khác nhưng không có kết quả. Làm sao tôi có thể tự cho
mình đã thanh tẩy tâm hồn khi vẫn còn thèm muốn đàn bà? Nhưng tôi nghĩ: «Tôi
không thể ngừng. Không thể nào có chuyện này được». Tôi vừa muốn thoát ra khỏi
tội này, vừa muốn làm nô lệ cho nó. Và thế là bắt đầu quá trình gay go của tôi.
Tôi bắt đầu chiến đấu như một chiến
binh tin lành…
Tôi
cầu nguyện rất nhiều để xin ơn Chúa, để Ngài giúp tôi chống xung năng này. Tôi
có kỷ luật hơn, tôi thức dậy sớm để cầu nguyện: dần dần tôi tự chủ được. Nhưng
khi nào tôi cũng chiều theo cám dỗ: ham muốn thì quá mạnh. Tôi bắt đầu đọc các
bản văn công giáo và tôi học ở các Tổ phụ Giáo hội. Những bài học này đã giúp
tôi đến với công giáo, một chương mới trong việc thanh tẩy tâm hồn tôi.
…
Và tôi thắng trận như một chiến binh Công Giáo
Khi
tôi theo Đạo, tôi hy vọng Thánh Lễ và Bí Tích Giải Tội giúp tôi loại hẳn nạn
nghiệp ngập sản phẩm khiêu dâm trong đời tôi. Than ôi, các Bí Tích không phải
là phương thuốc mầu. Vậy là tôi kiên trì đi theo một chuỗi – đọc hạnh Các Thánh,
chầu Mình Thánh Chúa, đi Lễ hàng ngày, làm việc thiện nguyện, đi xưng tội
thường xuyên, vân vân và vân vân… Tôi
muốn xứng đáng nhận được ơn cứu rỗi và được ơn Chúa, ơn thấm đậm qua Giáo hội.
Năm
tháng trôi qua, tôi cảm thấy mình lớn lên và được thanh tẩy nhờ ơn Chúa. Không
có ngày nào tôi nhượng bộ cho xung năng. Qua cuộc chiến này, Chúa dạy cho tôi
nhiều điều: mỗi lần xưng tội, mỗi lần tuyên xưng đức tin, mỗi lần dâng của lễ
là mỗi lần đưa tôi đến gần với sự chiến thắng của tình yêu.
(Giuse
Nguyễn Tùng Lâm chuyển ngữ, phanxico.vn 19.09.2016/
fr.aleteia.org,
2016-09-17)