SUY NIỆM 6
LỜI CHÚA NÂNG CAO PHẨM GIÁ CON NGƯỜI ĐƯỢC TỒN TẠI MUÔN ĐỜI
F Is 48, 18-19b : Chúa phán : “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta,
thì sự bình an của ngươi chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ
dạt dào như sóng biển, tên của ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao
giờ bị xóa bỏ khỏi mắt Ta” (Bản dịch PVGK).
Diệt là cả xác hồn muôn đời phải khổ trong Hỏa ngục ; còn giết
chỉ hại được thân xác trong một thời gian. Đúng như Đức Giêsu đã nói : “Đừng
sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn ; hãy sợ Đấng có thể
diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).
Để minh chứng người thấm nhuần Lời Chúa luôn được bình an,
chúng ta cứ nhìn Mẹ Maria, luôn suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng (x Lc
2,19.51). Nhờ đó mà tâm hồn Mẹ luôn được bình an, dù nhìn Con chết treo trên
thập giá, Mẹ vẫn ĐỨNG không than vãn gì (x Ga 19,25t). Chính vì thế mà danh Maria lẫy lừng vô tận loan đi
khắp hoàn cầu, ai cũng phải kính yêu đến cầu khẩn, xin Mẹ dẫn đến kết hợp với
Chúa Giêsu, Con Mẹ, thì cũng được vinh dự như Mẹ.
F Theo 1 V 3,9-13 : Vua
Salômôn không xin Phúc – Lộc – thọ, chỉ xin Chúa cho ông tấm lòng biết nghe.
Bởi thế Chúa ban cho ông giàu có, khôn ngoan và trường thọ đến nỗi không ai sánh
được với ông, và cả những điều ông không xin, Chúa cũng ban cho ông hơn lòng mơ
ước!
Ai làm vua cũng mong thắng mọi kẻ thù (Phúc), dân giàu nước
mạnh (Lộc), và triều đại luôn vững bền (Thọ). Duy chỉ có vua Salômôn không xin
Chúa ban cho ông những điều như thế, mà chỉ xin có tấm lòng biết nghe theo công
lý để phân xử dân Người, để biết biện minh điều phải – trái, vì nào ai cáng
đáng được việc phân xử trên dân hùng hậu của Chúa? Bởi thế lời cầu xin của vua
làm đẹp lòng Chúa, nên Ngài ban cho ông được khôn ngoan, của cải dư đầy, không
vua nào sánh được, lại cho ông được trường thọ, vì thế ông đã về Giêrusalem,
đứng trước Hòm Bia Giao Ước để được nghe Lời Sự Thật (x 1V 3,4-15).
F Lc 8, 21 : Chúa Giêsu xác nhận : “Mẹ và anh em tôi chính là những ai
nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Nếu Trinh Nữ Maria không
được nghe Lời Chúa, và không phó thác để Lời Chúa tác động và thành sự nơi Mẹ
như Lời Chúa nói, thì Trinh Nữ Maria không thể sinh Con Thiên Chúa, không được
lãnh nhận thiên chức là Mẹ Con Đấng Tối Cao (x Lc 1,26t). Bởi đó ai sống Lời
Chúa như Mẹ Maria, thì cũng sinh con cho Thiên Chúa, vì Mẹ Maria sinh Đức Giêsu
là Đầu Hội Thánh, còn người Công Giáo sống Lời Chúa sinh các chi thể trong Thân
Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Vì thế Đức Giêsu gọi họ trong cùng một danh
hiệu “mẹ tôi và anh em tôi” là những
người thuộc gia tộc của Ngài.