 Ảnh: AFP
|
Taoyuan
nằm về mạn bắc thành phố Đài Bắc. Tại nhà tù giam các nữ tù nhân nơi
đây, hàng trăm phụ nữ làm việc trong ngành sản xuất thực phẩm mặn và
ngọt tùy theo đơn đặt hàng đến từ bên ngoài. Họ là những người tự nguyện
xin làm việc trong ngành này, được hưởng một khoảng lương hàng tháng
chừng 100 đô la.
Chương
trình sản xuất thực phẩm này được mở đầu hồi năm 2006, lúc đầu dành ưu
tiên cho các nữ tù nhân nào sắp đến ngày được trả tự do, đặc biệt là để
người tù có một nghề trong tay khi ra khỏi nhà giam hay để kiếm ngân
khoản tu sửa nhà giam.
Rất
nhiều người trong số các tù nhân này không biết nấu nướng là gì, chẳng
hạn như bà Chen, 39 tuổi, nói lúc đầu, bà không biết xử dụng con dao làm
bếp thế nào vì mẹ bà luôn nấu nướng cho bà.
Công
việc nấu nướng được kiểm soát rất chặt chẽ và giá cả thì nhẹ hơn bên
ngoài vì thế, các phẩm vật do các nữ tù nhân sản xuất càng ngày càng
được ưa chuộng. Trong năm 2015, con số tiền lời đã lên đến 15 triệu
Đôla. Một phần tiền lời này được dùng vào việc bồi thường cho nạn nhân
của nạn tội phạm và cải tiến các nhà tù nơi giam giữa các nữ tù nhân
này. Phần khác nữa dùng vào việc tăng lương cho các nữ tù nhân lao động.
Có
khoảng 300 loại thực phẩm người ta có thể đặt hàng thẳng qua hệ thống
fax hay điện thoại và sau đó, có thể đến lấy hàng ngay tại nhà tù. Công
việc kinh doanh này được trên 50 nhà tù toàn quốc Đài Loan cộng tác.
Người
tiêu thụ rất thích vì phẩm chất cao của các loại thực phẩm này, từ bánh
ngọt đến các món mặn. Bà Wang Lung Feng, chuyên bán thực phẩm tại các
chợ phiên trong nước cho biết “từ hơn một năm nay, tôi đặt mua hàng từ
các nữ tù nhân vì hàng rất tốt và rẻ hơn nơi khác. Tôi cũng đã thuyết
phục được nhiều bạn hữu tôi mua hàng từ các nhà tù thế này.
(Mai Anh, RadioVatiana 11.01.2017/ ASIANEWS 31.12.2016)