Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Lễ mở tay trong tác vụ Giám Mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Địa Phận Phú Cường tại giáo xứ Tân Đông


Lãnh nhn Thn Khí

Chủ nhật, 22 Tháng 5 2011 05:48
 
alt17 giờ ngày 21/05/2011. Đức Phó Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước Địa Phận Phú Cường đã đến thăm mục vụ giáo xứ Tân Đông và ban Bí Tích Thêm Sức cho 58 em thiếu nhi, 15 người trưởng thành. Trải qua ba năm học Giáo Lý Thêm Sức, hôm nay các em được đón nhận Chúa Thánh Thần, gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúc mừng và cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em thật sốt sắng và trang nghiêm.
Đức Cha chủ tế Thánh lễ đồng tế với cha chánh xứ Giuse Phạm Quốc Tuấn, cùng bốn Cha Giáo
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, Đức Cha nhắc lại đoạn Tin Mừng “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, bởi Ngài đã xức dầu cho tôi, Ngài đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó”. Chúa Giêsu cũng được Chúa Thánh Thần ngự xuống, và Ngài đã làm tròn sứ mạng của mình. Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn, cách riêng những em được lãnh Nhận Chúa Thánh Thần hôm nay, hãy noi gương Chúa Giêsu là luôn loan báo Tin Mừng cho mọi người chung quanh, bằng cách sống đơn sơ, thánh thiện, và nhất là luôn chu toàn bổn phận của mình.

altalt


alt


Đức Cha Giuse nhận chức phó Giám Mục ngày 29/04/2011, lễ ban Bí Tích Thêm Sức của Ngài tại giáo xứ Tân Đông hôm nay là lễ mở tay của Ngài trong tác vụ Giám Mục. Khẩu hiệu của Ngài là “ Chúa phải lớn lên”. Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn Ngài trong tác vụ mới để Ngài thực hiện được điều mình mong muốn, và luôn là Mục Tử như lòng Chúa ước mong.

Trước khi Đức Cha ban Phép lành Đặc biệt, ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, đại diện Giáo dân cám ơn Đức Cha, quí Cha Giáo, cách riêng, cám ơn các anh chị Giáo Lý Viên đã cùng đồng hành dậy dỗ các em trong suốt ba năm qua.
Đáp lại, Đức Cha cám ơn Cha Sở đã mời Ngài dâng thánh lễ, Đức Cha cầu chúc cho Cha Sở và cộng đoàn luôn được Chúa Thánh Thần hiện diện, để giáo xứ ngày càng phát triển hơn trong đời sống đạo, và luôn là một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.
 
Trước khi ra về, Ngài chia sẻ niểm vui với các em thiếu nhi Lãnh Bí Tích Thêm Sức và gia đình bằng những bức hình chụp lưu niệm thật đẹp 


 
Lên đầu trang