Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 10/04/2012 05:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ông Archimedes nói : “Hãy cho tôi một đòn bẩy và một điểm tựa ngoài trái đất, tôi sẽ bẩy trái đất này”. Nhiều người nghĩ rằng không thể có một đòn bẩy, không thể có một điểm tựa ngoài trái đất, và càng không thể có cánh tay nào đủ mạnh để bẩy trái đấ...
Ngày đăng: 09/04/2012 01:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
vào ngày thứ tám Chúa Giêsu phục sinh, cho ta quyền năng làm mọi việc đẹp lòng Chúa, ta đạt tám giá trị “Ta Là” như trên, ta mới làm rộ lên niềm vui sống cho mọi người ngay từ đời này . Và như thế là ta đã nói với mọi người: “Đây là ngày Chúa đã là...
Ngày đăng: 08/04/2012 05:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tình yêu trọn hảo thì xua đuổi sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt (1Ga 4,18)...
Ngày đăng: 06/04/2012 10:45 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tìm kiếm những điều thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa (Cl 3,1)...
Ngày đăng: 06/04/2012 07:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Điểm độc đáo của Kitô giáo là minh chứng về sự sống lại khởi đi ngay từ đời này, và chỉ những ai được kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh, mới được Ngài mời gọi cộng tác để xây dựng Nước Thiên Chúa cho loài người dung thân....
Ngày đăng: 05/04/2012 06:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày nay nhiều người ồ ạt kéo nhau đến phong trào Lòng Thương Xót Chúa hay đến với Canh Tân Đặc Sủng mục đích chỉ vì xin ơn, nhất là xin lành bệnh, chứ có mấy ai thiết tha khao khát đến dự Thánh Lễ mỗi ngày. ...
Ngày đăng: 03/04/2012 08:26 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Khi Đức Giêsu thiết lập chức Linh mục, Ngài đã tự trở nên như kẻ nô lệ : Trong bữa tiệc Ngài tự thắt lưng và rửa chân cho tất cả các môn đệ, không trừ Giu-đa, kẻ phản bội Ngài (x Ga 13,2-11 : Tin Mừng)....
Ngày đăng: 03/04/2012 01:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa vừa được gọi là Tình Yêu, nhưng cũng được gọi là lửa thiêu (x 1Ga 4,8 ; Dt 12,29). Bởi đó không ai được lạm dụng tình thương của Thiên Chúa mà nán trong tội lỗi, chỉ muốn đòi Chúa thể hiện tình yêu cứu mình, mà quên ...
Ngày đăng: 01/04/2012 10:33 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngôn sứ Isaia nói : “Chúa đã gọi tôi từ trong dạ mẹ, Người nhắc đến tên tôi, Đấng nắn tôi ra từ trong dạ mẹ, nên tôi tớ của Người” (Is 49,1.5a : Bài đọc). Như vậy lý do Chúa cho tôi sinh ra đời, để làm cho muôn tạo vật ca tụng những kỳ công của Thiê...
Ngày đăng: 31/03/2012 07:32 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giêsu muốn chúng ta làm cho Ngài hài lòng trước, sau đó mới đi phục vụ tha nhân. Sống như thế mới thực hành Giới Răn quan trọng nhất : Mến Chúa (trước), Yêu người (sau) ! Vì “chỉ có Chúa Kitô thương đến thần dân lỗi lầm” (Tung Hô Tin Mừng), bởi ...
Ngày đăng: 31/03/2012 12:59 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Dân không lót lá khô mà là lá tươi, đó dấu chỉ những người sống trong ân nghĩa Chúa mới tôn vinh Chúa. Họ là đoàn lũ những người xứng đáng cất giọng ca vang “Hosanna”(x Ga 12,13). Thực vậy, Kinh Thánh nói : “Chỉ người sống, vâng chỉ người sống mới ...
Ngày đăng: 29/03/2012 09:25 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
sau khi Đức Giêsu bị giết chết, Ngài phục sinh vinh hiển, và nhận Vương quyền từ Chúa Cha nhằm chăm sóc đoàn dân đã tuyển chọn (Hội Thánh - Israel mới) theo dòng vua Đavid bằng tâm tình người mục tử đối với đàn chiên...