Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
ĐỨC TIN KHÔNG NUÔI BẰNG CƠM BÁNH !

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33).

            Vua ngoại đạo ở Babylon là Nabukodonosor, biết dân Do Thái là dòng giống rất thông minh, nên vua chọn bốn chú bé là Đaniel, Khanania, Misael và Azaria thuộc gia đình quý phái, thông minh, khỏe mạnh đưa vào cung để nhà vua nuôi các chú bằng thực phẩm trong đền vua, nhờ đó các chú sẽ trở nên thông minh tuấn tú hơn, để sau này các chú sẽ phục vụ bên cạnh vua.

            Biết ý định của nhà vua như thế nên khi các chú được đưa vào cung, Đaniel nói với quan thái giám :

            - Chúng tôi không ăn thực phẩm của vua đâu, cứ cho chúng tôi ăn rau và uống nước lã thôi. Quan thái giám :

            - Nếu các chú không dùng thức ăn của vua ban, các chú gầy yếu thì tôi sẽ mất mạng! Đaniel trả lời :

            - Xin ngài cứ thử cho chúng tôi mười ngày, sau những ngày đó mà quan thấy chúng tôi vẫn khỏe, xin quan cứ làm như thế.

            Qủa nhiên, mười ngày sau,quan thấy các chú vẫn hồng hào khỏe mạnh, xem ra còn khôi ngô hơn trước, thế là ngày ngày quan thái giám cứ đưa thực phẩm theo lời các chú yêu cầu, còn thức ăn cao lương mỹ vị của vua ban thì quan dùng!

            Đúng ba năm sau, vua cho các chú đến hầu, nhà vua rất vui mừng vì thấy các chú vạm vỡ, thông minh tuấn tú hơn trước! Vua đưa các câu hỏi hóc búa để sát hạch trí thông minh của các chú, nhà vua ngạc nhiên khi thấy tài ứng đáp trôi chảy của bốn chú bé hơn hẳn các bậc vị vọng trong triều đình. Vua hãnh diện nói với các chú :

            - Nhờ các ngươi dùng thực phẩm của ta ban mà nay các ngươi được thông minh khỏe mạnh dường ấy!

            Nhưng Đaniel đáp lại vua :

            - Thưa đức vua, của ăn đức vua ban, chúng tôi đã gởi trả lại cho vua qua quan thái giám, chúng tôi chỉ ăn rau và uống nước lã thôi. Bởi vì chúng tôi còn sống niềm tin vào Thiên Chúa là Vị Thần duy nhất chúng tôi tôn thờ! (x Dn 1).

            Đúng như lời thánh Phaolô dạy : “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.” (Rm 14,17).

            Vậy : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi