Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
TÍNH A DUA, GIẾT NGƯỜI CÔNG CHÍNH!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Chúng ta hãy gài bẫy hại người công chính, vì nó là đồ khó sử dụng  (Kn 2,1).

Thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, trong triều đình Hy Lạp, có một ông quan rất liêm chính, được lòng dân, nên ông được dân tặng danh hiệu “Người Công Chính”. Vì lý do ấy mà các quan lại trong triều lấy làm căm phẫn, nên họ tìm cách hại ông. Họ định cáo gian “Người Công Chính”  trước tòa án, để tòa tuyên án tử ! Chánh án tìm mãi không ra tội cho kẻ bị cáo, bèn nói các quan trong triều phát cho mỗi người dân một vỏ sò, và bảo họ : “Ai muốn lên án tử cho người công chính, thì viết tên người ấy trên vỏ sò này và nộp lại cho tòa!”.

Thế là các quan đi phát vỏ sò cho dân đồng thời rỉ tai : viết tên “Người Công Chính”, vì nó là kẻ gian ác !

Có một người kia không biết chữ, dọc đường anh ta gặp “Người Công Chính”, liền nói :

- Xin ông viết giúp tôi tên “Người Công Chính”  lên vỏ sò này. “Người Công Chính”  hỏi lại :

- Thế anh có biết về lý lịch người đó không ? Họ tên là gì? Con của ai? Sinh ngày nào, ở đâu? Địa chỉ ? Anh ta đáp :

- Tôi đâu có biết gì về “Người Công Chính” , chỉ nghe người ta nói ông ấy có nhiều tội ác, phải lên án tử thôi!

Chuyện trên đây chưa tồi tệ bằng phiên tòa xét xử Chúa Giêsu và tuyên án tử cho Ngài!

Chính ông Nicôđêmô, thuộc nhóm Biệt phái lên tiếng bênh vực Chúa Giêsu : “Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy, và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,51).

Và mặc dù ông Philatô đã tuyên bố với dân : “Ta không thấy người này có tội gì đáng lên án!” Thế nhưng ông chỉ nghe dân nói : “Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi không nộp cho quan !” Và họ còn dọa Philatô : “Nếu ông tha nó, ngài không còn phải là bạn nghĩa thiết của hoàng đế Xêda!”

Rõ ràng từ quan tòa cho đến toàn dân, chỉ a dua nghe lời xúi bẩy của các đầu mục Do Thái chụp xuống đầu Chúa Giêsu những tội không tưởng, để rồi giết Đấng vô tội! (x Ga 18,20t ; Ga 19,1-16).

Vậy hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy : “Anh em hãy coi chừng điều anh em nghe” (Mc 4,24a).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi