Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
LÀM LỚN PHẢI LƯU TÂM ĐẾN KẺ BÉ NHỎ!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

              “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa” (Hc 3,18).

            Một ông vua kia, biết mình sắp chết nên gọi ba người con trai đến và bảo :

            - Ta biết mình không còn sống bao lâu nữa, vậy các con hãy lên núi tìm báu vật đưa về đây, sau ba ngày báu vật của ai đem về mà Ta ưng ý nhất, Ta sẽ truyền ngôi cho người ấy.

            Đến thời hạn phải quay về, cả ba người con đều đúng hẹn. Cùng trình diện trước mặt vua cha và trao báu vật mình đã tìm được.

Người con thứ I thưa với vua cha :

-  Thưa phụ hoàng, con đào được một củ sâm, sâm này chữa được bá bệnh, con xin dâng vua cha.

Đến lượt người con thứ II, cũng tiến đến thưa :

- Thưa phụ hoàng, con tìm được một viên ngọc quý và lớn nhất thế giới, con xin dâng phụ hoàng.

Cuối cùng đến lượt người con thứ, vua không thấy chàng cầm báu vật gì. Chàng thưa :

- Thưa phụ hoàng, khi con mới tới chân núi, con gặp một gia đình nghèo, trong nhà không có gì đáng giá ngoài bàn thờ ông Địa để dưới đất, và có ông cụ già đang trong cơn bệnh nặng, con vào thăm và hỏi cụ : “Cụ có biết sau khi người ta chết sẽ đi về đâu không ?” Ông cụ nói : “Thì người ta về với đất, nên tôi thờ ông Địa.” Con nói với cụ: “Thưa cụ,Chúa Giêsu đã bị giết chết, sau ba ngày Ngài đã sống lại, Ngài hứa cho ai tin vào Ngài và chịu Phép Rửa, thì dù có chết cũng sẽ được sống lại và về thiên đàng với Ngài, cụ có tin không!” Ông cụ tỏ nét mặt vui mừng và nói : “Tôi tin, nhưng tôi chưa biết ông Giêsu đã dạy người ta phải sống thế nào, cậu có thể giúp tôi hiểu về giáo lý của ông ấy không?” Thế là con phải ở lại nhà ấy để nói về Chúa Giêsu cho cụ. Sau hai ngày cụ xin được rửa tội, con đã làm theo ý cụ, ít giờ sau thì ông cụ tắt thở! Con phải lưu lại thêm một ngày nữa để lo mai táng. Vì đã đến thời hạn phải về, nên con không có báu vật nào để dâng vua cha!

Nhà vua nghe thế, liền đứng phắt lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng và tuyên bố :

- Ta đã tìm được người để truyền ngôi cho, con đã biết chăm sóc người khác và đã gởi về đời sau cho ta một báu vật mà chưa có ai gởi.

Thật đúng như Lời Chúa đã dạy : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em!” (Mt 20,17).

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi