Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Chúa chăm sóc tôi như con ngươi mắt Ngài!” (Dnl
32,10).
Anh trung sĩ dạy các tân binh cách
gài mìn định hướng (claymor mine) để chống lại kẻ thù, dù bị cả biển người tấn
công. Trung sĩ dạy các chú lính cách đặt trái mìn, cách cắm dây điện vào mìn,
rồi trở về hố cá nhân bấm nút điện. Việc đơn giản chỉ có thế, nhưng hôm đó có anh
tân binh khi thực hành, tay cầm trái mìn, tay cầm dây điện, người anh run lên
không dám cắm! Anh chạy đến hỏi lại trung sĩ huấn luyện, thì bị mắng những lời
tồi tệ…! Rồi vị trung sĩ dẫn anh tân binh đến chỗ đặt trái mìn và nơi cắm điện,
lạ thay anh trung sĩ cũng có cảm giác run run khi cầm trái mìn và dây điện! Anh
trung sĩ hỏi người tân binh :
-Công tắc điện anh để đâu?
-Dạ em để dưới gốc cây đằng kia.
Khi cả
hai trở lại gốc cây, thì ôi thôi, một
cành cây khô rớt xuống đang đè trên công tắc điện!
Vậy nếu Chúa không cho có cảm giác
run lên, thì cả hai người đã banh xác khi cắm điện vào trái mìn rồi !?
Thật “Chúa
chăm sóc tôi chẳng khác nào con ngươi mắt Ngài !” (Dnl 32,10).