Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
ĐỨC ÁI XÂY DỰNG VÀ TỒN TẠI MÃI MÃI

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,13).

            Một người đàn bà tối trước đi ngủ ra đóng cửa nhà, bà nghe có tiếng nói phía ngoài,và bà nhìn thấy có ba ông cụ đang ngồi gục vào nhau dưới một tấm áo mưa trong cơn mưa tầm tã. Bà lên tiếng mời :

- Xin mời các cụ vào đây kẻo chết rét, cháu thấy các cụ ướt như chuột rồi.

- Bà hỏi chồng chưa mà mời chúng tôi vào. Bà vội quay vào hỏi chồng :

- Có ba cụ ngồi dưới mưa trông tội nghiệp lắm, em mời các cụ vào nhà được không?

- Được lắm cứ mời vào đi. Bà quay trở ra mời ba cụ :

- Dạ thưa cháu đã hỏi chồng, xin mời các cụ vào cho đỡ lạnh!

- Chúng tôi đây có ba anh em không thể vào hết một lúc được, chỉ một người thôi. Chúng tôi có tên là Giàu Có, Thành Công, Nhân Ái. Bà mời ai trong ba người? Bà quay vào  hỏi chồng :

- Anh muốn mời ai ?

- Hãy mời ông Thành Công vào.

- Không, nhà mình đang nghèo để em mời ông Giàu Có. Cô con dâu lên tiếng nói:

- Ba mẹ phải mời ông Nhân Ái vào trước. Bà làm theo ý con dâu .

            Thế là cả ba cụ đứng lên nhanh chân tiến vào nhà.

            Đúng như vậy, nếu chỉ thành công, giàu có, mà thiếu nhân ái, thì chẳng đâu có hạnh phúc!

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi