Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

“Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con”  (Tv 138/137,7).

         Một thanh niên ban đêm chạy xe trên đường, hai bên là vực thẳm, tuyết rơi trắng xóa làm chiếc xe bị trơn trượt lao xuống vực! Anh văng ra khỏi xe rất may chụp được rễ cây, anh vội kêu lên :

-     Lạy Chúa, xin cứu con! Có tiếng nói bên tai :

-     Buông tay ra!”

-      Lạy Chúa không thể được, con mà buông ra là rớt xuống vực thẳm!” Tiếng ấy lại giục

-      Buông tay ra!

-     Lạy Chúa không thể được, xin Chúa sai cảnh sát đến cứu con! Tiếng ấy lại thúc giục mạnh hơn :

-     Hãy buông tay ra!

-     Lạy Chúa, con phải sống để nuôi vợ con. Thế là anh cứ bám chặt vào rễ cây cho đến sáng, tuyết phủ kín người làm anh giá lạnh gần chết!

        Khi mặt trời ló rạng, tuyết tan dần, anh nhìn xuống, thì ô kìa một tảng đá nhô ra ngay dưới chân chỉ cách có 30 cm!


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi