Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHÚA CÕNG CON TRÊN VAI.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Có anh thanh niên làm nghề chài lưới trên biển, ngày nào đi Lễ về anh mới ra biển, mỗi khi như thế anh nhìn xuống chỉ thấy hai bàn chân in trên cát, tâm hồn anh thấy sáng khoái lạ thường không mệt mỏi. Còn ngày nào anh không đi Lễ, anh nhìn thấy trên cát có bốn bàn chân, anh lại cảm thấy rất mệt, tối đến anh cầu nguyện với Chúa : Sao hôm nay con thấy bốn bàn chân cát, con cảm thấy mệt thế! Chúa trả lời : “Ấy khi con nhìn thấy hai bàn chân là Thầy ở trong con, nên Thầy đã bồi dưỡng sức lực để con được thảnh thơi (x Mt 11,28) ; trái lại ngày con không dự Lễ, thì Thầy đi cùng với con, như thiên thần hướng dẫn con, chứ không bổ sức cho con, nên con nhìn thấy bốn bàn chân”.


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi