CN VII PS / C
Bài đọc 1: (Cv 7:55-6)
Bài đọc 2: (Kh 22:12-14.16-17.20)
Tin Mừng: (Ga 17:20-26)
Ở Belfast, Ireland, một linh mục Công Giáo, một mục sư Tin Lành và một
Rabbi Do Thái đang sổi nổi tranh luận với nhau về thần học. Bất chợt, một thiên
thần hiện ra đứng giữa họ và nói: “ Thiên Chúa muốn chúc lành cho các ngươi.
Hãy nêu lên một ước mơ Hòa Bình, và ước mơ của các ngươi sẽ được Đấng Toàn Năng
biến thành hiện thực.” Vị mục sư lên tiếng: “ Xin cho tất cả những người Công
Giáo biến khỏi hòn đảo thân yêu này của chúng tôi. Và như vậy sẽ có hòa bình.” Vị
linh mục nói: “ Xin cho không còn một người Tin Lành nào trên mảnh đất Ireland
yêu quí này. Và hòa bình sẽ vãn hồi trên đảo này.” Thấy Rabbi không lên tiếng,
thiên thần hỏi: “ Còn ngài thì sao, hỡi Rabbi! Ngài không ước điều gì à?” Rabbi
trả lời: “ Không. Chỉ cần Chúa đáp ứng hai điều ước của của hai vị kia, tôi sẽ
có ngay hòa bình.”(Lm Anthony de Mello, S.J. Chạy Trốn)
Trong lời cầu nguyện trước khi bước vào cuộc tử nạn, sau khi nêu gương sống
hiệp nhất với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ: “Lạy Cha chí
thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con để họ nên một
như chúng ta.” Rồi Ngài lại xin: ““ Con không chỉ cầu nguyện cho những người
này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như lạy
Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.”
Chúa Giêsu cầu nguyện cho hai sự hiệp nhất: sự hiệp nhất giữa những người
mà Chúa Cha đã ban cho Ngài là các môn đệ
và sự hiệp nhất giữa các môn đệ và nhưng người nhờ họ mà nhận biết Chúa Cha và Chúa
Con để tất cả đều nhận được sự sống đời đời, mà sự sống đời đời là nhận biết
Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu
Kitô: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ
họ mà tin để tất cả nên một như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để
họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
Chúa Giêsu không chỉ cầu xin cho những người đã tin yêu Ngài được sống hiệp
nhất với nhau, nhưng Ngài còn cầu cho những ai nhờ vào các môn đệ, vào chúng ta
mà tin vào Ngài. Vậy nhiệm vụ của môn đệ và của Kitô hữu hôm nay là qua chính bản
thân mình, trở thành cánh tay nối dài của Đức Kitô trong công cuộc đem Tin Mừng
cứu rỗi cho hết mọi người. Mục đích cuối
cùng là để tất cả nên một: “ Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã
ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: con ở trong họ và Cha ở
trong con để họ được hoàn toàn nên một, như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính
Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”
Khi nói đến hiệp nhất, người ta thường nghĩ đến việc liên kết với những ai
đồng quan điểm, cùng lý tưởng, cùng quan niệm sống với mình. Hiệp nhất như thế
là cục bộ, phe nhóm. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đòi hỏi, phải dựa vào lòng yêu
thương, tha thứ và chấp nhận lẫn nhau. Hiệp nhất đòi hỏi chúng ta phải xóa bỏ những
khác biệt; chính những khác biệt ấy lại làm phong phú thêm cho sự hiệp nhất.
Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ với nhiều loại tính khí, nhiều hoàn cảnh, địa
vị xã hội khác nhau để rồi lại cầu xin cho họ nên một qua những tình trạng khác
nhau ấy. Sự hiệp nhất được hoàn thành khi mọi thành phần khác nhau trong cộng đồng tùy theo ơn gọi riêng của mỗi người, cùng hướng
về một cứu cánh chung. Nhiều tình trạng, nhiều hoàn cảnh khác nhau của chúng ta
đã tạo thành một thân thể trong Đức Kitô.
Để đạt được sự hiệp nhất trong yêu thương, đòi hỏi chúng ta phải dẹp bỏ
phân cách, đố kỵ, chia rẽ, đầu óc bè phái cục bộ. Hòa đồng giữa những khác biệt,
yêu thương tha thứ chấp nhận tôn trọng nhau là những yêu tố của sự hiệp nhất
theo tinh thần của Thiên Chúa.