“Hãy tìm lợi ích của người khác trước lợi ích của mình” (Pl 2,4).
Ông Lót là cháu ông Abraham theo chú về miền đất Hứa. Thời gian sau hai chú cháu đều có những đàn súc vật đông đúc, thế là các đầy tớ của chú cháu tranh nhau về đồng cỏ để chăn súc vật. Khi đã đến hồi gây cấn, ông Abraham xuất hiện nói với cháu Lót : “Chúng ta là dòng giống các Thánh, là anh em với nhau, không lẽ vì miếng ăn mà gây gổ. Vậy cháu thích chọn miền đất nào? Nếu cháu chọn miền Bắc, chú sẽ xuống miền Nam ; nếu cháu chọn phía Tây, chú sẽ sang phía Đông”. Thế là Lót chọn miền Sôđôma là nơi rất trù phú. Sau này miền đất này xảy ra chiến tranh, các vua chúa đến cướp hết tài sản của Lót, nghe được tin ấy, ông Abraham cất bước lên đường đánh bại hết quân thù và lấy lại tài sản cho cháu Lót!
Trước lòng nhân ái của ông Abraham, Chúa nói với ông : “Ngươi hãy ngước mắt nhìn bốn phương trời, tất cả là của ngươi, ngươi đi đâu Ta cũng chúc phúc cho ngươi” (x St 13, 1-18).