Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
NHỜ CON CẦU NGUYỆN MÀ BỐ NÊN THÁNH

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

“Lời cầu nguyện của người công chính rất có hiệu lực” (Gc 5,16)

            Hai bé Loan và Vinh cứ bắt đầu việc gì hoặc kết thúc việc gì, chúng luôn cầu nguyện : “Xin Chúa cho bố con sớm được xưng tội, rước Lễ”. Và cả mỗi khi chia sẻ cho người nghèo, cũng xin họ cầu nguyện cho bố chúng.

Một buổi tối kia, khi mọi người đã ngủ, hai em rủ nhau đến trước tòa Đức Mẹ đọc kinh, ông bố gọi vợ mình hỏi : “Mấy đứa chưa ngủ còn làm gì vậy?” Bà đáp : “Con nó cầu nguyện cho ông sớm xưng tội, rước Lễ đó”. Thế là hôm sau ông đến tòa Hòa Giải, xưng tội về rồi cám ơn hai con.


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi