Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
PHẢI CA TỤNG MẶT TRỜI HƠN MẶT TRĂNG

             Đức Giêsu nói : “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”(Ga 15,5).

            Không có ánh sáng mặt trời soi chiếu, chẳng ai thấy ánh trăng. Bạn ca tụng ánh sáng êm dịu của mặt trăng mà không biết ơn mặt trời sao?! Chúa là Mặt Trời Công Chính (x Lc 1,78). Không ai trực tiếp nhìn ánh sáng mặt trời, vì nhức mắt! Đó là lý do Chúa phán : “Không ai có thể nhìn thấy Ta mà còn sống” (Xh 33,20). Chúa chỉ muốn tỏ vinh quang của Ngài trên những người Công Giáo, như Ngài nói : “Ánh sáng của anh em phải chiếu tỏa trước mặt người ta, ngõ hầu họ thấy việc lành của anh em mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

            Thánh Phaolô nói : “Anh em là hương thơm của Đức Kitô, dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ  cũng như những kẻ bị hư mất!” (2Cr 2,15).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi