Hàn Bá Du đã nhiều bị mẹ đánh đòn, cậu không khóc. Nhưng một lần kia, cậu bị mẹ đánh và khóc rất lâu. Mẹ hỏi :
- Tại sao những lần trước mẹ đánh con không khóc?
- Thưa mẹ, con khóc sao được, vì con biết mẹ thương mà đánh đòn để dạy con, bởi con đã làm điều sai quấy. Con nhớ những trận đòn mẹ đánh thật đau, để con biết sợ tội mà từ bỏ. Và con hằng nhớ lời ba mẹ hay nói “yêu thì roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nhưng lần này mẹ đánh con không thấy đau như những lần trước, vì con biết mẹ đã yếu đau, nên con thương mẹ mà khóc!