Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
ÔNG GANDHI ĐỐT TAY VÌ NÓI DỐI!

         Chúa dạy : “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác qủy” (Mt 5,37).

            Ông Gandhi, nhà cách mạng tuyệt vời của Ấn Độ, vì nhờ tinh thần sống Phúc Âm của ông, ông đã đuổi được đế quốc Anh, lấy lại nền độc lập cho dân tộc Ấn mà không mất một viên đạn nào, không hao một giọt máu và không mất tình hữu nghị Ấn – Anh.

            Gandhi khi còn là một cậu bé, vào một buổi đi học về, cậu đi ngang qua một sân phơi đầy đậu phộng, cậu đã bốc trộm một nắm đưa về vùi trong bếp nướng ăn. Mùi thơm bốc lên, mẹ cậu đi xuống bếp và gạn hỏi :

             -     Gandhi, con lấy đậu ở đâu thế?

Mặt cậu hơi biến sắc,tuy nhiên cậu vẫn cất giọng trả lời:

             -     Dạ, bạn con cho.

Linh cảm của một người mẹ cho biết con mình đang nói dối, bà lặng thinh không thèm nói, và hôm đó bà giận không ăn cơm để phản đối con. Gandhi hối lỗi, cậu xuống bếp gắp cục than hồng bỏ vào lòng bàn tay cho đến lúc tàn mới thôi! Vết sẹo ấy luôn nhắc nhở ông trong suốt cuộc đời là không được lấy cắp, không được nói dối!

Nhờ đức tính thành thật và quả cảm đó đã hun đúc ý chí của ông, nhất là nhờ lòng mộ mến Lời Chúa, đã giúp ông đưa dân tộc đến vinh quang.

Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống ngay thẳng phù hợp với lòng con yêu mến Lời Chúa.


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi