Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 26/04/2011 03:12 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119/118,105)....
Ngày đăng: 25/04/2011 11:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cha Ta hằng làm việc,Ta cũng thế (Ga 5,17)...
Ngày đăng: 24/04/2011 11:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tình yêu trọn hảo thì xua đuổi sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt (1Ga 4,18)...
Ngày đăng: 23/04/2011 11:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tìm kiếm những điều thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa (Cl 3,1)....
Ngày đăng: 22/04/2011 11:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu Đức Ki-tô không sống lại, ai tin vào Ngài là kẻ khốn nạn nhất trên đời ! (1Cr 15,17-19)...
Ngày đăng: 21/04/2011 11:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)...
Ngày đăng: 20/04/2011 11:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Đức Giê-su nói: “Thầy ban cho anh em một Giới răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). + Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình (Ga 15,13). ...
Ngày đăng: 19/04/2011 01:53 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người đã thuộc về Chúa Ki-tô mà không kiên trì sống đức ái, thì xác nó thuộc về Hội Thánh, linh hồn nó ở ngoài Hội Thánh! Kẻ ấy chẳng những không được Chúa cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn (HCHT số 14)....
Ngày đăng: 18/04/2011 11:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Khi hoàn tất những việc phải làm, hãy nói: chúng tôi là đầy tớ vô dụng không biết làm gì hơn là việc bổn phận phải làm (Lc 17,10). + Tôi trồng, anh tưới, Thiên Chúa mới làm cho mọc lên, vì thế trồng hay tưới chẳng là gì, Đấng làm cho lớn lên mới đ...
Ngày đăng: 17/04/2011 10:59 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng (Kh 10,10). + Vừa gặp Lời Chúa tôi nuốt chửng, Lời Chúa làm hoan lạc đời tôi, vì trên tôi danh Ngài ...
Ngày đăng: 16/04/2011 12:16 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. (Rm 6,4)...
Ngày đăng: 15/04/2011 11:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thà một người chịu chết cho mọi người được sống, chứ đừng để mọi người bị tru diệt (Ga 11,50)....