Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.
Kn 3, 1
Trang chủ
|
Thông báo
|
Bài giảng lễ
|
Học Giáo Lý
|
Suy niệm - chia sẻ
|
Tin tức
|
Thánh ca
|
Giới thiệu
|
Hướng dẫn
Kinh Thánh
Thời kỳ
--Chọn--
Tân ước
Cựu ước
Sách
Chương
Bài giảng lễ
Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Lm. Augustin Lê Quý Phi
Lm. Trịnh Ngọc Danh
Suy niệm Tin Mừng
Suy niệm khác
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Giáo Hội Công Giáo VN
Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ
Tin tức khác
  Sách
NHÂN BẢN THEO KI-TÔ GIÁO (bản mới nhất)
THẦN LƯƠNG NUÔI SỐNG HỒN XÁC (bản mới nhất)
BÀI HAY CHIA SẺ
Danh sách các bài giảng
THỨ BA SAU CN 11 TN NĂM LẺ : YÊU KẺ HẠI MÌNH ĐỂ GIỐNG CHA TRÊN TRỜI
Ngày đăng: 13/06/2011 12:09 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Ở đâu tội lỗi đã làn tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa (Rm 5,20) + Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết mà che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình (Gc 5,19). ...
THỨ HAI SAU CN 11 NĂM LẺ: PHẢI SỐNG KHÔN VÀ BÁC ÁI VỚI KẺ ÁC
Ngày đăng: 12/06/2011 12:13 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn, nó khát, hãy cho nó uống, làm thế như ngươi chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ (Rm 12,20-21)...
LỄ HIỆN XUỐNG - CHÍNH NGÀY
Ngày đăng: 11/06/2011 12:18 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cộng đoàn nào cùng nghe, cùng hiểu và thực hành Lời Chúa theo Hội Thánh dạy, chắc chắn cộng đoàn đó là tháp Ba-ben mới đã chạm tới Trời ! (x St 11)...
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - LỄ VỌNG
Ngày đăng: 10/06/2011 11:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em là bức thư của Đức Ki-tô do tay các Tông Đồ soạn ra, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt. (2Cr 3,3)...
THỨ SÁU SAU CN 7 PS: ĐỂ TRỞ NÊN MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Ngày đăng: 09/06/2011 08:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Thánh Gioan Maria Vianey nói: “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến”. + Thánh Augustin nói: “Ở đâu có tình yêu ở đó hết khó nhọc, giả như có khó nhọc, thì lại yêu chính sự khó nhọc ấy ...
THỨ NĂM SAU CN 7 PS: THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ SỰ HIỆP NHẤT
Ngày đăng: 08/06/2011 10:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhờ Thánh Thần giúp ta chống lại sai quấy (gây chia rẽ), thì ta lại được hiệp nhất trong Chân Lý để được sự sống thật (theo Cv 23, 6-10)...
THỨ TƯ SAU CN 7 PS : THÁNH THẦN LÀM CHO TÔNG ĐỒ PHAO-LÔ GIỐNG ĐỨC GIÊSU
Ngày đăng: 07/06/2011 10:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cho thì có phúc hơn là lấy (Cv 20,35). Vì diễn tả tình yêu giống Chúa (x 1Ga 4,8), được Chúa cho lại nhiều hơn (x Lc 6,38 ; 2Cr 9,6-9), và đã tích vào kho vững bền trên trời (x Lc 12,33)....
THỨ BA SAU CN 7 PS: THÁNH THẦN XIỀNG TÔNG ĐỒ CỦA ĐỨC KI-TÔ
Ngày đăng: 06/06/2011 10:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi là tù nhân trong Chúa, nên tôi đi đứng sao cho xứng với ơn thiên triệu Chúa đã kêu gọi tôi (Ep 4,1)...
THỨ HAI SAU CN 7 PS: BÍ TÍCH THÊM SỨC
Ngày đăng: 05/06/2011 11:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta (Rm 8,35.37)...
CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN-NĂM A: THIÊN ĐÀNG Ở TRONG LÒNG TA
Ngày đăng: 04/06/2011 05:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng ! (1Cr 1,17)...
THỨ 7 SAU CN 6 PS: PHỤNG VỤ TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Ngày đăng: 03/06/2011 10:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chỉ có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự, và vì Người mà ta được có. Và chỉ có một Chúa, Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Ngài mà có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà ta được có (1Cr 8,6)...
THỨ 6 SAU CN 6 PS: SINH CON TRONG ĐAU ĐỚN!
Ngày đăng: 02/06/2011 11:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Anh em sẽ khóc, sẽ than, còn thế gian sẽ mừng rỡ ; anh em sẽ phải ưu phiền, nhưng sự ưu phiền của anh em sẽ trở thành niềm vui. Như phụ nữ sinh con thì ưu phiền, nhưng sinh con rồi bà không còn nhớ đến cơn khốn quẫn, vì niềm vui là đã có một người s...
Trang trước
1
...
236
237
238
239
240
...
263
Trang sau
Thống kê