Hỡi con, lời thầy, con hãy giữ, huấn lệnh của thầy, hãy ấp ủ trong tim.
Cn 7, 1
Trang chủ
|
Thông báo
|
Bài giảng lễ
|
Học Giáo Lý
|
Suy niệm - chia sẻ
|
Tin tức
|
Thánh ca
|
Giới thiệu
|
Hướng dẫn
Kinh Thánh
Thời kỳ
--Chọn--
Tân ước
Cựu ước
Sách
Chương
Bài giảng lễ
Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Lm. Augustin Lê Quý Phi
Lm. Trịnh Ngọc Danh
Suy niệm Tin Mừng
Suy niệm khác
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Giáo Hội Công Giáo VN
Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ
Tin tức khác
  Sách
NHÂN BẢN THEO KI-TÔ GIÁO (bản mới nhất)
THẦN LƯƠNG NUÔI SỐNG HỒN XÁC (bản mới nhất)
BÀI HAY CHIA SẺ
Danh sách các bài giảng
THỨ TƯ SAU CN 23 TN-NĂM LẺ: SỐNG MỐI PHÚC NGHÈO CỦA TIN MỪNG
Ngày đăng: 06/09/2011 10:25 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Làm sao anh em phải giàu có như Đức Giêsu, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có vì sự nghèo khó của Ngài (2Cr 8,9)...
THỨ BA SAU CN 23 TN-NĂM LẺ: CÓ GIÊSU THÌ SỐNG, KHÔNG GIÊSU LÀ CHẾT !
Ngày đăng: 05/09/2011 10:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn (1 Cr 11,19)...
THỨ HAI SAU CN 23 TN-NĂM LẺ: SỐNG NHỜ HY TẾ CHÚA GIÊSU
Ngày đăng: 04/09/2011 09:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su nói: “Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống cách dồi dào” (Ga 10,10)...
CHÚA NHẬT 23 TN-NĂM A: TRÁCH NHIỆM SỬA LỖI ANH EM !
Ngày đăng: 03/09/2011 05:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân Ngài, khi nó phạm tội, tôi phải dựa vào Lời Chúa mà răn dạy nó, để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó, để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó ! (x Ed 33,7-9)...
THỨ BẢY SAU CN 22 TN-NĂM LẺ: PHỤNG VỤ CHÚA GIÊSU THAY THẾ PHỤNG VỤ DO-THÁI GIÁO
Ngày đăng: 02/09/2011 03:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ ...
THỨ SÁU SAU CN 22 TN-NĂM LẺ: ĂN CHAY ĐỂ CÓ CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
Ngày đăng: 01/09/2011 07:30 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Mục đích ăn chay là phải tìm lại được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn (x Mt 9,15). + Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươ...
THỨ NĂM SAU CN 22 TN-NĂM LẺ: PHÚC ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
Ngày đăng: 31/08/2011 10:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trước giờ chết, thánh Phaolô nói với các tín hữu: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến” (Cv 20,3...
THỨ TƯ SAU CN 22 TN-NĂM LẺ: LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐỨC GIÊSU
Ngày đăng: 30/08/2011 10:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đặt việc cầu nguyện quan trọng nhất. Sau cầu nguyện là giảng Lời để nuôi linh hồn người ta. Cuối cùng phục vụ nhu cầu thân xác mọi người. (Theo Lc 4,38-44) ...
THỨ BA SAU CN 22 TN-NĂM LẺ: UY QUYỀN VÀ SỨC MẠNH CỦA PHỤNG VỤ
Ngày đăng: 29/08/2011 06:25 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe Lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như Lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của Lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1Tx ...
29/8 - THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT
Ngày đăng: 28/08/2011 10:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại (x Ga 3,30)...
CHÚA NHẬT 22 TN-NĂM A: CHẾT VÌ SỰ THẬT MỚI XÂY DỰNG HỘI THÁNH CHÚA KI-TÔ
Ngày đăng: 27/08/2011 07:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Không đổ máu không có ơn cứu độ (Dt 9,22)...
THỨ BẢY SAU CN 21 TN-NĂM LẺ: CHÚA THƯỞNG MỖI NGƯỜI XỨNG VIỆC HỌ LÀM
Ngày đăng: 26/08/2011 08:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tên lười tệ kém hòn phân, ai mà đụng nó là tay phủi liền ! (Hc 22,2)...
Trang trước
1
...
226
227
228
229
230
...
263
Trang sau
Thống kê