Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.
Lc 6, 31
Trang chủ
|
Thông báo
|
Bài giảng lễ
|
Học Giáo Lý
|
Suy niệm - chia sẻ
|
Tin tức
|
Thánh ca
|
Giới thiệu
|
Hướng dẫn
Kinh Thánh
Thời kỳ
--Chọn--
Tân ước
Cựu ước
Sách
Chương
Bài giảng lễ
Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Lm. Augustin Lê Quý Phi
Lm. Trịnh Ngọc Danh
Suy niệm Tin Mừng
Suy niệm khác
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Giáo Hội Công Giáo VN
Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ
Tin tức khác
  Sách
NHÂN BẢN THEO KI-TÔ GIÁO (bản mới nhất)
THẦN LƯƠNG NUÔI SỐNG HỒN XÁC (bản mới nhất)
BÀI HAY CHIA SẺ
Danh sách các bài giảng
THỨ HAI SAU CN 1 MÙA VỌNG: LỜI CHÚA BIẾN DỮ RA LÀNH!
Ngày đăng: 27/11/2011 12:19 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16,12)...
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG-NĂM B: PHẢI TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA ĐẾN
Ngày đăng: 26/11/2011 06:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa phán: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc12,37)...
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 34 TN-NĂM LẺ NƯỚC THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĂN UỐNG
Ngày đăng: 25/11/2011 07:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
NƯỚC THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĂN UỐNG (Rm 14,17) ...
THỨ SÁU SAU CN 34 TN-NĂM LẺ: MUÔN LOÀI CHỈ HOÀN HẢO VÀ TỒN TẠI TRONG CHÚA GIÊSU
Ngày đăng: 24/11/2011 12:08 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”(Lc 21,33)....
THỨ NĂM SAU CN 34 TN-NĂM LẺ: CHỈ DUY THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG BIẾN DỮ RA LÀNH
Ngày đăng: 23/11/2011 12:01 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. (Lc 21,28b)...
THỨ TƯ SAU CN 34 TN-NĂM LẺ: CAN ĐẢM LÊN, CHÚA GIÊSU ĐÃ THẮNG THẾ GIAN !
Ngày đăng: 22/11/2011 12:11 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ơn cứu độ đến với ta như một hy vọng, hy vọng mà thấy được ai còn hy vọng nữa, nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta cứ kiên vững đợi trông (Rm 8,24)...
THỨ BA SAU CN 34 TN-NĂM LẺ: TRỜI ĐẤT SẼ QUA ĐI, CHỈ LỜI CHÚA VĨNH CỬU
Ngày đăng: 21/11/2011 09:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Việc của loài người tất yếu sẽ bị hủy ; còn việc của Thiên Chúa thì vĩnh cửu. Kẻ nào chống đối sẽ vô ích lại còn lâm họa (Cv 5,38-39)....
21/11 MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ - LỄ NHỚ
Ngày đăng: 20/11/2011 01:19 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giêsu xác nhận: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)...
CHÚA NHẬT 34 TN-NĂM A: CHÚA KITÔ VUA
Ngày đăng: 19/11/2011 12:05 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi ! (1 Pr 4,8)...
THỨ BẢY SAU CN 33 TN-NĂM LẺ: PHỤC VỤ ĐỂ PHỤC SINH VINH HIỂN
Ngày đăng: 18/11/2011 11:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì ...
THỨ SÁU SAU CN 33 TN-NĂM LẺ: TA ĐƯỢC NÊN THÁNH NHỜ DỰ PHỤNG VỤ TRONG GIÁO HỘI
Ngày đăng: 17/11/2011 10:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giê-su trách : “Nhà Cha Ta là Nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19,46b)...
THỨ NĂM SAU CN 33 TN-NĂM LẺ: TẠI SAO ĐỨC GIÊSU KHÓC ?
Ngày đăng: 16/11/2011 12:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em (1Cr 3,16...
Trang trước
1
...
221
222
223
224
225
...
263
Trang sau
Thống kê