Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 31/12/2011 10:13 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chỉ một lần Mẹ nói với loài người: “Chúa bảo gì, còn cứ làm theo !’’ (Ga 2,5)...
Ngày đăng: 30/12/2011 11:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Từ nguồn sung mãn của Đức Kitô Giêsu tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (Ga 1,16)...
Ngày đăng: 29/12/2011 05:24 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Quạ sẽ mổ, diều hâu sẽ móc mắt kẻ nào lườm nguýt và khinh dể cha mẹ mình! (Cn 30,17)...
Ngày đăng: 28/12/2011 11:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng: trong Chúa Giêsu, mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối tội lỗi. Ai yêu thương anh em mình, thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm (1Ga 2,9-10)...
Ngày đăng: 27/12/2011 11:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất nó là kẻ ngu đần (Kn 13,1) + Ai không yêu mến Thiên Chúa, nó là đồ khốn kiếp (1Cr 16,22) ...
Ngày đăng: 26/12/2011 12:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tìm kiếm những điều thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa (Cl 3,1)...
Ngày đăng: 25/12/2011 01:11 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Không đổ máu, không có ơn cứu độ (Dt 9,22). + Cựu Ước là nụ, Tân Ước là bông, cánh chung mới hái trái (x Hiến Chế Mạc Khải số 16 và 1Ga 3,2) ...
Ngày đăng: 24/12/2011 06:36 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)...
Ngày đăng: 24/12/2011 07:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
NGÀY 24-12 THÁNH LỄ BAN SÁNG...
Ngày đăng: 22/12/2011 12:33 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Làm sao anh em phải giàu có như Đức Giêsu, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài (2Cr 8,9)...
Ngày đăng: 21/12/2011 11:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Ai có nói thì nói Lời Thiên Chúa (như Mẹ Maria), ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban (như Chúa ở trong lòng Mẹ), có thế trong mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Kitô Giêsu (1Pr 4,11)...
Ngày đăng: 20/12/2011 12:43 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ (Is 62,5)....