Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 12/01/2012 11:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17,15) + Phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể! (Tv 144/143, 15) ...
Ngày đăng: 11/01/2012 11:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi có sự thật về Đức Kitô, thì không ai bịt miệng tôi được ! (2Cr 11,10) ...
Ngày đăng: 10/01/2012 07:01 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy bắt chước ngày làm việc của Chúa Giêsu ưu tiên theo thứ tự: CẦU NGUYỆN – GIẢNG LỜI – PHỤC VỤ NHU CẦU THÂN XÁC MỌI NGƯỜI...
Ngày đăng: 09/01/2012 05:29 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giêsu làm rồi Ngài mới dạy! (Cv 1,1)...
Ngày đăng: 08/01/2012 11:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai nói rằng mình ở lại trong Chúa, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi (1Ga 2,6)...
Ngày đăng: 07/01/2012 05:46 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Khi đã gặp được Chúa, đừng trở lại với Hêrôđê (lối sống gian ác) nhưng hãy qua đường khác mà về Quê (Nước Trời) [x Mt 2,12]...
Ngày đăng: 06/01/2012 05:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mẹ Maria chỉ căn dặn loài người lời duy nhất: “Giêsu bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)...
Ngày đăng: 05/01/2012 12:22 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu thì chết! (1Ga 5,12)...
Ngày đăng: 04/01/2012 11:30 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1Ga 3,8)...
Ngày đăng: 03/01/2012 12:04 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã được Thiên Chúa sinh ra (1Ga 3,9)...
Ngày đăng: 02/01/2012 11:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ (Is 62,5)...
Ngày đăng: 01/01/2012 11:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng ta chẳng cần ai dạy dỗ nữa, vì chưng Dầu Xức (Lời) Người dạy dỗ chúng ta mọi sự (1Ga 2,27)...