Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 19/04/2013 04:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa Giêsu, bỏ Ngài thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6,68)....
Ngày đăng: 18/04/2013 07:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giêsu nói : “Ai ăn tôi nó sống nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi” (Ga 6,57)....
Ngày đăng: 17/04/2013 04:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phải dựa vào các bản văn Kinh Thánh trong Phụng Vụ mà trình bày các mầu nhiệm đức tin và các quy tắc cho đời sống Kitô hữu (x HCPV số 52)....
Ngày đăng: 16/04/2013 05:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ta là bánh sự sống, ai đến với Ta không hề đói, và kẻ tin vào Ta không hề khát bao giờ (Ga 6,35)....
Ngày đăng: 15/04/2013 04:03 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giêsu nói : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35)....
Ngày đăng: 14/04/2013 04:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời (Ga 6 ,27a)....
Ngày đăng: 13/04/2013 06:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi ! (2Cr 5,14) ...
Ngày đăng: 12/04/2013 04:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II nhắc nhở cho hàng giáo sĩ : “Một mối nguy thường xuyên nơi các chủ chăn trong Hội Thánh là năng nổ, đắm chìm trong công việc của Chúa, mà quên mất Chúa (bỏ cầu nguyện) của công việc”....
Ngày đăng: 11/04/2013 04:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy cho người ta ăn! (x Mt 14,16) ...
Ngày đăng: 10/04/2013 06:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người của Thiên Chúa sai thì nói Lời Thiên Chúa (Ga 3,34)....
Ngày đăng: 09/04/2013 06:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa (Ga 3, 20-21)....
Ngày đăng: 08/04/2013 07:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. (Gl 2,20)...