Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 09/03/2012 06:37 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Dân Chúa được đoàn tụ trước hết là nhờ Lời Chúa hằng sống, Lời ấy đặc biệt phải tìm thấy nơi miệng lưỡi các linh mục. (Vat.II Chức Vụ Và Đời Sống Linh Mục số 4)...
Ngày đăng: 09/03/2012 03:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 17 dạy: “Tự do của con người bị tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn sống động”...
Ngày đăng: 07/03/2012 11:18 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Với ai yêu mến Thiên Chúa, thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp (Rm 8,28)...
Ngày đăng: 07/03/2012 01:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại ! (1Tm 6,7-9)...
Ngày đăng: 06/03/2012 04:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Muốn làm lớn phải kết hợp với Chúa Giêsu phục vụ đồng loại như Ngài (x Mt 20,22.26)...
Ngày đăng: 05/03/2012 01:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đón nhận chân lý là đón nhận Chúa Giêsu, khước từ chân lý là khước từ Chúa Giêsu, vì chỉ nơi Chúa Giêsu mới có chân lý (theo Mt 23,10 ; Ga 18,37c)...
Ngày đăng: 04/03/2012 02:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến! (Rm 13,8)...
Ngày đăng: 03/03/2012 02:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta làm một vớ...
Ngày đăng: 02/03/2012 12:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim biết yêu thương” (Ed 36,26)...
Ngày đăng: 29/02/2012 05:23 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn ; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế, như ngươi đã chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ! (Rm 12,20-21)...
Ngày đăng: 28/02/2012 08:58 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Maria đưa Đức Giê-su đến nhà bà Elysabeth, cả nhà vui mừng, đến như bé Gioan trong bụng mẹ cũng nhảy mừng! (x Lc 1,41), báo trước dân Chúa được giải phóng nhờ Mẹ Maria đưa Chúa đến...
Ngày đăng: 27/02/2012 11:59 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Salômôn không xin phúc lộc thọ, ông chỉ xin Chúa cho ông tấm lòng biết nghe, bởi thế Chúa ban cho ông giầu có và khôn ngoan đến nỗi không ai sánh được với ông và cả những điều ông không xin Chúa cũng ban cho ông hơn lòng mơ uớc! (x 1V 3, 9-13)...