Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 21/02/2013 10:36 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn ; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế, như ngươi đã chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ! (Rm 12,20-21). ...
Ngày đăng: 20/02/2013 10:31 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Maria đưa Đức Giêsu đến nhà bà Elysabeth, cả nhà vui mừng, đến như bé Gioan trong bụng mẹ cũng nhảy mừng! (x Lc 1,41), báo trước dân Chúa được giải phóng nhờ Mẹ Maria đưa Chúa đến....
Ngày đăng: 20/02/2013 04:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
LỄ TẠ ƠN...
Ngày đăng: 20/02/2013 04:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
LỄ TẠ ƠN...
Ngày đăng: 19/02/2013 10:42 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Salômôn không xin phúc lộc thọ, ông chỉ xin Chúa cho ông tấm lòng biết nghe, bởi thế Chúa ban cho ông giầu có và khôn ngoan đến nỗi không ai sánh được với ông và cả những điều ông không xin Chúa cũng ban cho ông hơn lòng mơ uớc! (x 1V 3, 9-13)....
Ngày đăng: 19/02/2013 03:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
CẦU NGUYỆN LÀ CÙNG VỚI CHÚA GIÊSU TIẾP TỤC CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ LOÀI NGƯỜI...
Ngày đăng: 18/02/2013 06:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi ! (1 Pr 4,8)...
Ngày đăng: 16/02/2013 08:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra...
Ngày đăng: 15/02/2013 05:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn...
Ngày đăng: 14/02/2013 05:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống; và Chúa sẽ ở cùng anh em...
Ngày đăng: 13/02/2013 07:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy...
Ngày đăng: 12/02/2013 09:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh....