Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
Thứ Ba sau CN 3 - mùa Chay
Âm thanh
Video
[ Bấm play 2 lần liên tiếp để xem video. Vui lòng chờ chút nếu kết nối mạng chậm ]
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC: Dn 3,25.34-43
25 Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài ! (35) Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. (36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. (37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. (38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương.(39) Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt. (40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. (41) Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. (42) Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. (43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa”.
ĐÁP CA: Tv 24
Đ.        Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. (c 6a)
4 Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,l ối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
 6 Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.7 Xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
8 Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.
 
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ge 2,12-13
Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về tới Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.
TIN MỪNG: Mt 18,21-35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
 
BÀI GIẢNG
CHÚA THA TỘI  CHO TA
 KHI TA BIẾT THA LỖI CHO ANH EM
Tội nào cũng gây tai  họa đến hết mọi người có liên hệ. Thực vậy, có rất nhiều người trong dân Israel không nghe lời các ngôn sứ, hậu quả là toàn dân bị lưu đày làm nô lệ cho đế quốc Babylon, khiến cho cả người luôn trung thành với giáo huấn của Chúa như ngôn sứ Daniel cũng bị vạ lây: Vua Babylon đã ném ông vào lò lửa nóng gấp bảy lần bình thường, nhưng Chúa gìn giữ ông không chết. Trong lò lửa, ông cầu nguyện cho dân tộc: “Xin Chúa nhớ lại Giao Ước Ngài đã lập với tổ phụ chúng con: Chúa đã hứa cho chúng con được đông như sao trên trời như cát dưới biển… vậy mà vì tội chúng con bây giờ chúng con phải chuốc lấy hậu quả: không còn người lãnh đạo chỉ huy, chúng con như đàn ong vỡ tổ, chúng con không còn có ngôn sứ nào lên tiếng dạy bảo, không còn được dâng lễ chiên cừu lên Chúa nữa. Bây giờ chúng con quá khổ, quá nhục, ước gì nỗi khổ nhục của chúng con thay cho của lễ toàn thiêu, vì ai còn tin tưởng trông cậy nơi Chúa sẽ không thất vọng, xin cho chúng con luôn biết kính sợ Chúa mà tìm kiếm Thánh Nhan, xin Chúa nhớ lại lòng nhân hậu dành cho chúng con và giải thoát chúng con” (Dn 3,25.34-43: Bài đọc).
Tâm trạng của Daniel phải là trải nghiệm của người Công Giáo hôm nay. Ai muốn được Chúa Giê-su xót thương phải hiểu và sống giáo lý Ngài dạy :
-          Tha cho anh em 70x7.
-          Nhận biết Chúa thương ta để thúc bách ta biết thương đồng loại.
I. THA CHO ANH EM 70x7.
Ta tìm hiểu ý nghĩa số 7, 70 và số 70x7 :
1/ Ý nghĩa số 7: Trong Kinh Thánh,  số 7 mang ý nghĩa vô cùng hoàn hảo, bất tận, và phi thời gian:
§  Chúa tạo dựng vũ trụ cách tốt đẹp trong 7 ngày (x St 1).
§  Chúa cho phép ông Cain báo thù 7 lần (x St 4,15). Có nghĩa là ông không được gia tăng báo thù, tốt hơn phải chơi đẹp với kẻ ác, như thánh Phao-lô nói: “Kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống” (Rm 12,20a).
§  Người công chính ngày phạm tội 7 lần mà biết chỗi dậy (x Cn 24,16).
§  Chúa Thánh Thần ban 7 ơn (x Is 11,2-3a).
§  Đức Giê-su trừ 7 quỷ xuất khỏi bà Maria Madalena (x Lc 8,2).
§  Con ông đội trưởng ngoại giáo được Đức Giê-su cứu sống vào giờ thứ 7 (x Ga 4,52).
§  Ơn Chúa ban qua 7 Bí tích.
2/ Ý nghĩa số 70: Đây là con số ám chỉ cả nhân loại sinh ra bởi dòng tộc ông Noe (x St 10). Như thế ta không chỉ yêu thân nhân hay đồng chủng mình, mà ghét thù địch (dân ngoại) như Luật Mô-sê dạy (x Mt 5,43), nhưng phải yêu hết thảy mọi người, nhất là những người cùng một gốc tổ Giê-su (ông Noe Mới).
3/ Ý nghĩa số 70x7: Ông Phê-rô hỏi Đức Giê-su: “Con tha cho anh em 7 lần đã được chưa?”, Đức Giê-su trả lời: “Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70x7” (x Mt 18,21-22: Tin Mừng).
Sở dĩ ông Phê-rô chỉ tha cho đồng loại 7 lần, có nghĩa là ông  không bắt chước ông Cain được phép báo thù 7 lần. Nhưng Đức Giê-su đòi ông phải tha 70x7, có nghĩa là luôn luôn tha thứ, kể không xiết, bất luận lúc nào, cho hết mọi loại người, lấy ơn đền oán, chứ không được giống ông Cain, con trưởng của Adam, hoặc không được giống ông Lamek, cháu của Adam, lấy oán báo oán (x St 4,15.24). Bởi vì ông Phê-rô không còn thuộc dòng giống Adam thứ I đòi báo thù để đạt công bằng, vì ông đã được sinh ra bởi Adam cuối cùng (Chúa Giê-su), Ngài không bao giờ lấy dữ đáp lành, nhưng luôn luôn lấy điều lành báo kẻ ác (x Rm 12,21). Nói cách khác phải làm ơn cho  kẻ thù hơn lòng họ mong ước, vượt trên công bằng.
 
Nhìn vào lược đồ trên cho ta thấy lịch sử loài người sau khi Adam, Eva  phạm tội, càng ngày càng cắm mặt xuống vực thẳm tội lỗi, vì sự báo thù bất tận Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 (-¥) ! Mặc dù Luật chỉ cho phép báo thù 7 lần như một cái thắng, cũng không dừng lại được ! Đó là thảm trạng dưới chế độ Luật Mô-sê (x Rm 3,7 ; Gl 3,22). Nhưng người tin Chúa dưới chế độ ân sủng do Con Thiên Chúa thiết lập trong Hội Thánh Ngài, lịch sử loài người phải được bẻ cong vươn lên, không phải chỉ đạt đến mức công bằng (điểm 0), mà còn phải luôn thi ân tới lúc viên mãn bất tận Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 (+¥) !
II. NHẬN BIẾT CHUÁ THƯƠNG TA ĐỂ THÚC BÁCH TA THƯƠNG ĐỒNG LOẠI.
Nhờ Đức Giê-su mạc khải: chúng ta biết Chúa tha tội cho chúng ta vô vàn kể không xiết, nếu chúng ta tha lỗi cho anh em chẳng đáng là gì . Chân lý này được Đức Giê-su diễn tả qua hình ảnh một người mắc nợ vua 10.000 nén vàng, vua đòi hắn phải bán tất cả những gì hắn có, kể cả vợ con để trả nợ, hắn xin khất một thời gian, vua thương tình biết hắn không có khả năng trả, nên vua tha bổng, hắn hân hoan ra về. Trên đường về, hắn gặp người bạn chỉ nợ hắn 100$, hắn đòi trả cho bằng được, người ấy xin khất (không xin tha nợ) một thời gian sẽ trả, nhưng hắn không cho bạn khất, lại còn bóp cổ con nợ tống vào ngục ! Như thế, người bạn chỉ xin khất 1/1.000.000 số nợ của hắn đã được vua tha bổng, dù hắn không xin vua tha chỉ xin khất ! Vua nghe tin này, sai lính tóm con nợ vua lại và tống vào ngục cho đến khi trả hết nợ (x Mt 18,23-35: Tin Mừng).
          Vậy :
1- Không tha thứ là xúc phạm đến tình thương của Chúa.
Thực vậy đồng loại và ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa, do đó xúc phạm đến đồng loại là xúc phạm đến tác phẩm tuyệt với Chúa đã dựng nên giống Ngài (x St 1,26), mà Ngài đã đành mất mạng sống để đền tội cho ta hơn vua tha cho con nợ 10.000 nén vàng. Chính vì thế mà Đức Giê-su kết án kẻ không tha lỗi cho anh em: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông” (Mt 18,32-34: Tin Mừng).
2- Tha thứ và làm ơn cho kẻ hại mình là ta được đồng danh với Chúa Giê-su.
Thực vậy, nét độc đáo ta được giống Thiên Chúa trong tình yêu là khi ta biết cầu nguyện cho kẻ hại ta như Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha tha thứ cho kẻ giết Ngài (x Lc 23,34). Bởi đó Ngài dạy: “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (Lc 6,35). Danh “Con Đấng Tối Cao” cũng chính là Con Thiên Chúa, Con Đức Maria mà trong ngày Truyền Tin, sứ thần đã báo cho Đức Maria biết (x Lc 1,32).
Mặt khác, khi ta biết tha thứ cho anh em, ta mới thực sự thuộc con cái trong gia đình Hội Thánh, mà con cái Hội Thánh phải có tinh thần sống như trẻ nhỏ (con thơ bé, kẻ nhỏ). Thuật ngữ “trẻ nhỏ” mà Tân Ước dùng chỉ riêng về những người được Chúa Ki-tô cứu chuộc trong Hội Thánh Ngài (x Mt 18,3 ; Lc 12, 32 ; Ga 13,33 ; 1Ga 2,1.12.14.18.28). Thánh Phao-lô dạy ta sống tinh thần trẻ nhỏ: “Anh em có ác thì như con nít thôi” (1Cr 14,20). Trẻ con chơi với nhau không thể tránh gây gổ, chúng có bất hòa chỉ biết mách ông bà cha mẹ, rồi sau đó chúng lại chơi với nhau. Thế thì khi ai xúc phạm đến ta, ta hãy thưa với Thiên Chúa là Cha thương mọi người, rồi ta lại vui vẻ với nhau như con nít. Vì:
Lấy ác báo lành, ta là quỷ.
Lấy ác báo ác, ta là sói.
Lấy lành báo lành, ta người.
Lấy  lành báo ác, ta là Chúa.
Bởi vậy mà Chúa kêu gọi: “Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu” (Ge 2,12-13: Tung Hô Tin Mừng).
Cha Christian de Chergé muốn sống tinh thần trẻ nhỏ, nên ngài viết chúc thư cho một người Hồi giáo nào đó đang tìm giết ngài: “Thưa bạn của giây phút cuối cùng, bạn không hiểu điều bạn làm, cầu xin cho chúng ta là những người trộm lành được gặp lại nhau trên thiên quốc, vì Chúa là Cha chung của chúng ta !”
Ông Salman Rushdie là tác giả cuốn “Vần Thơ Ác Quỷ”, có tính chất bài Hồi giáo, ông đã bị giáo chủ đạo Hồi là Khomenei ra lệnh trao giải thưởng cho ai thủ tiêu được nhà văn này! Nghe thế, ông đã phải lẩn trốn sang nước khác, và phải nhờ đến dao kéo giải phẫu khuôn mặt mới thoát chết ! Báo thù như Khomenei, vị lãnh đạo Hồi giáo thờ Chúa theo Luật Cựu Ước, thì không thể có ơn cứu độ !
Ngược lại, Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô đã bị Ali Agca - người Thổ Nhĩ Kỳ - ám sát, suýt chết  vào ngày 13/05/1981 ! Hắn đã bị bắt giam tại nhà tù Rchibbia. Sau khi Đức Gio-an Phao-lô bình phục, công việc đầu tiên là đến thăm Ali ngay tại nhà giam và còn kèm theo một gói quà lớn! Thế mà hắn còn hỏi Đức Giáo hoàng: “Tại sao tôi bắn ba phát vào tim ông mà ông không chết?” Như vậy, vị Giáo chủ Công giáo mới thờ Chúa thời Tân Ước, bảo đảm ơn cứu độ !
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng” (Tv 25/24, 4-7: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Lấy ác báo lành, ta là quỷ.
Lấy ác báo ác, ta là sói.
Lấy lành báo lành, ta người.
Lấy  lành báo ác, ta là Chúa.
http://phaolomoi.net
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: