Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 25/12/2012 05:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Không đổ máu, không có ơn cứu độ (Dt 9,22). Cựu Ước là nụ, Tân Ước là bông, cánh chung mới hái trái (x Hiến Chế Mạc Khải số 16 và 1Ga 3,2). ...
Ngày đăng: 24/12/2012 09:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mỗi Kitô hữu là chi thể trong Thân mình Đức Kitô Giêsu. Khi một chi thể đau, toàn thân phải đau ; một chi thể vinh, toàn thân được vinh ! (1Cr 12,26-27) ...
Ngày đăng: 23/12/2012 05:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. (Tv 95/94,7)...
Ngày đăng: 22/12/2012 05:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giêsu khẳng định : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)....
Ngày đăng: 21/12/2012 06:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hiến Chế Mạc Khải số 25 dạy : “Việc cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc ta đọc Thánh Kinh”....
Ngày đăng: 20/12/2012 05:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ (Is 62,5)....
Ngày đăng: 19/12/2012 05:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Các ngươi đã không công mà được, thì cũng hãy cho không” (Mt 10,8b)....
Ngày đăng: 18/12/2012 05:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Đừng say sưa rượu chè chỉ tổ hư thân, nhưng hãy làm sao cho được no đầy Thần Khí. (Ep 5,18). - Kẻ nào không tin Thiên Chúa thì vô phương đẹp lòng Chúa (Dt 11,6). ...
Ngày đăng: 17/12/2012 05:59 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trời cao hãy đổ sương xuống, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính! (Is 45,8)...
Ngày đăng: 16/12/2012 05:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới (Ep 3,20)....
Ngày đăng: 15/12/2012 01:25 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho Người, như một trinh nữ thanh khiết. (2Cr 11,2)....
Ngày đăng: 14/12/2012 07:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu (1Cr 11,1)....