Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 22/04/2015 05:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
: Chúa nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” ...
Ngày đăng: 21/04/2015 04:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Tất cả những ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. ...
Ngày đăng: 20/04/2015 05:21 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không phải đói bao giờ”. ...
Ngày đăng: 19/04/2015 04:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ Lời miệng Thiên Chúa phán. ...
Ngày đăng: 18/04/2015 05:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. ...
Ngày đăng: 17/04/2015 02:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. ...
Ngày đăng: 16/04/2015 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra. ...
Ngày đăng: 15/04/2015 02:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. ...
Ngày đăng: 14/04/2015 03:13 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. ...
Ngày đăng: 13/04/2015 04:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. ...
Ngày đăng: 12/04/2015 02:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 11/04/2015 01:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” ...