Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
TÌNH YÊU VÀ SỰ THẬT SẼ CHIẾN THẮNG !

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài” (Mt 5,40).

            Có hai người đàn bà nằm chung trên một giường, mỗi bà ẵm đứa con mới sinh vào lòng cùng ngủ. Đêm nọ, một bà vì ngủ say đã đè chết đứa con của mình. Lúc tỉnh dậy, thấy sự việc đó, bà âm thầm hoán chuyển đứa chết qua bà bên cạnh! Đến tảng sáng, cả hai bà tranh cãi không ai chịu nhận đứa đã chết là của mình! Thế là hai bà đem đơn đi kiện nơi vua Salômôn. Trước mặt vua, hai bà đều giành đứa sống là con mình đã sinh ra! Lúc đó nhà vua vội rút gươm ra định xẻ đôi đứa con mà hai bà đang tranh giành, để mỗi bà một nửa, như thế là chấm dứt chuyện tranh cãi. Thấy vậy một bà vội quỳ xuống thưa với đức vua :

            - Xin ngài đừng xẻ đôi đứa bé này, tôi xin nhường nó cho bà kia. Người đàn bà kia nói :

            - Xin đức vua cứ làm theo ý của ngài, vì như thế là công bằng. Vua Salômôn lên tiếng :

            - Ta sẽ trao đứa bé này cho mẹ nó, người đã xin trao con mình cho người khác còn hơn là thấy nó phải chết! (x 1V 3,16-28).

            Bởi thế, Chúa Giêsu dạy : “Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài”(Mt 5,40). Vì “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.” (thánh Phanxicô Assisi).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi