Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
VOLTAIRE BÀY TRÒ CHỐI THIÊN CHÚA!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

              “Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất nó là kẻ ngu si” (Kn 13,1).

            Nhà triết học Voltaire đã bày ra câu chuyện để chối không có Thiên Chúa toàn năng như sau :

            Lần kia thần Jupiter là Đấng tạo dựng vũ trụ gọi Oresto, được thần dựng nên, đến trình diện. Thần hỏi :

- Này Oresto, ngươi có biết Ta là ai không? Oresto khinh khỉnh nói :

- Ông định nói ông là Chúa của tôi chứ gì? Tôi nói cho ông hay : ông là Chúa của ai mặc ông. Nhưng tôi cấm ông không được nhận ông là Chúa của tôi! Thần Jupiter thịnh nộ quát :

- Tên khốn kiếp kia, Ta không phải là Chúa của ngươi, thì ai đã dựng nên ngươi!? Oresto cười sặc sụa và lạnh lùng đáp :

- Ừ, thì cứ tạm cho là ông đã dựng nên tôi vậy. Nhưng ông có biết rằng ông ngu lắm không? Ông dựng nên tôi mà ông để cho tôi có tự do. Vậy thì tôi tự do chối ông không phải là Chúa của tôi!?

Ôi, nếu Chúa không cho con người có tự do,thì làm sao con người có hạnh phúc? Cũng như một người con không được tự do chọn bạn trăm năm, mà cha mẹ ép con phải lấy người con không yêu, con không chọn, liệu con có hạnh phúc không?!

Vậy tự do là ơn Chúa ban riêng cho loài người, những gì ngay từ đầu Adam, Evà đã tự do chọn ý mình hơn ý Chúa, đó là tội họ đã làm tổn thương đến tự do, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực, con người mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa hoàn toàn sống động được!


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi