Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
ĐƯỢC THA TỘI, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO NHÀ!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

            Chúa phán : “Ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói” (Lc 19,22).

            Một ông vào Tòa xưng tội : “Thưa cha, con có đứa con vô cùng bất hiếu, mất dạy! Đã nhiều lần con tha tội cho nó, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Ba năm qua con không chấp nhận nó vào nhà. Xin cha tha tội cho con. Nhưng con vẫn không thể cho nó về nhà sống chung, nó đi đâu tùy ý!”

            Cha Giải Tội : “Thế thì khi ông nhắm mắt lìa đời, đến Cửa Trời, Chúa cũng nói với ông : “Ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói : Tội của ngươi Ta đã tha, nhưng ngươi đi đâu thì đi không được vào Thiên Đàng!?”


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi