Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
THÁNH LÀ GÌ?

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa!” (Tv 27/26,1)

            Một em bé theo mẹ đi qua Nhà Thờ, nhìn lên các khung cửa sổ Nhà Thờ, hỏi :

-     Sao Nhà Thờ làm nhiều cửa sổ trông xấu xí quá hả mẹ?

-     Thì con cứ theo mẹ vào tận bên trong Nhà Thờ xem sao.

Khi hai mẹ con đã vào bên trong, nhìn lên các khung cửa, em reo lên :

-     Ôi đẹp quá mẹ ơi, mỗi cửa sổ có hình vị Thánh, mầu sắc quá đẹp.

-     Ấy là nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào,

-     Thế thì nhìn phía ngoài thấy cửa sổ xấu, nhưng khi vào trong Nhà Thờ thấy chúng rất đẹp vì nhờ ánh sáng chiếu vào hả mẹ.

-     Đúng thế! Nếu người ta được ánh sáng Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính (x Lc 1,78) chiếu vào, thì người ta dù có tội cũng trở nên thánh thiện, dễ mến, dễ thương.

-     À, con nhớ ra rồi, hôm qua trong lớp Giáo Lý, con học được câu Lời Chúa : “Nếu Đức Kitô lưu lại trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính” (Rm 8,10)


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi