Bhopal, Ấn độ - Sau cuộc xét xử kéo dài 8 năm, Đức cha Mathew
Vaniakizhakkel, nguyên giám mục của Satna, cùng với 5 tín hữu Công giáo
khác đã được tòa án tha bổng.
Tòa
án cấp cao của Madhya Pradesh đã tha bổng cho đức cha Vaniakizhakkel,
hai linh mục, một nữ tu và hai giáo dân vì không có chứng cứ về việc họ
buộc cải đạo một nữ tín đồ Ấn giáo.
Đức cha Vaniakizhakkel cho biết đây chỉ là một sự trả thù của một người. Sau đó người này đã hối hận, đi xưng tội và rước lễ.
Sajan
K George, chủ tịch Hội đồng Kitô hữu Ấn độ toàn cầu than phiền rằng
Luật tự do tôn giáo của Madhya Pradesh là công cụ để xách nhiễu các cộng
đồng Kitô giáo bé nhỏ bằng việc tố cáo họ mà không có chứng cứ xác
thực.
Ngày 20/04, án xử được công bố. Các thẩm phán đã xin lỗi đức cha Vaniakizhakkel – đã nghỉ hưu từ năm 2014.
Từ
năm 2009 đức cha và 5 người đã bị điều tra về việc buộc cải đạo, âm mưu
và quấy nhiễu hòa bình giữa các tôn giáo vì lời cáo buộc của
Christopher Pavy, một Kitô hữu địa phương. Ông này tố cáo họ cải đạo
Monica Ibrahim, một thiếu nữ Ấn giáo trong lễ cưới của cô.
Dù
Monica và anh cô làm chứng bênh vực những người bị cáo buộc, nhưng cảnh
sát vẫn tiến hành điều tra. Thực tế thì thiếu nữ này có cha mẹ Công
giáo, cho nên khi sinh ra cô đã là Kitô hữu và hôn lễ của cô được cử
hành trong nhà thờ chánh tòa.
Đức
cha Vaniakizhakkel chia sẻ, dù cho bị chịu khổ 8 năm trời, nhưng ngài
vẫn giữ liên hệ tốt với người vu cáo cho ngài, không gây gỗ hay oán hận.
Ngài nói: “chúng tôi vì chân lý và chân lý là giải thoát. Thiên Chúa
bàn cho chúng ta ơn tha thứ, trở nên bạn của Người và phục vụ Người cách
cụ thể.”
Đức
cha cũng kể là trong thời gian xử án, người cáo buộc ngài bị bệnh và đã
đến xin ngài giúp đỡ và ngài đã vui lòng giúp ông ta. Ngài vui mừng khi
ông hối hận về điều đã làm. Ông đã xưng tội trước khi qua đời.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 27.04.2017/ Asia News 26/04/2017)