Cha
Jos Vanderlee, đã được đưa gấp vào bệnh viện ngay sau vụ tấn công, nhưng tình
trạng của ngài không nguy kịch.
Theo
Catholic Herald, một linh mục tại Bỉ đã bị đâm, sau khi cho phép một người tị
nạn đang tìm nơi nương náu vào nhà của ngài để sử dụng nhà tắm.
Linh
mục Jos, 65 tuổi, người bị tấn công, đã được đưa gấp vào bệnh viện ngay sau đó.
Vụ tấn công đã xảy ra lúc 2:40 chiều theo giờ địa phương hôm 01 Tháng Tám vừa
qua.
Được
biết, vết thương của cha đã không nguy hại đến tính mạng.
Các
công tố viên cho biết, vụ cuộc tấn công xảy ra tại Lanaken này, không liên quan
đến khủng bố và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chứng cứ.
Vào
tháng bảy, Cha VanderLee đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục và
ngài cũng đã từng làm mục vụ cho tám giáo xứ tại địa phương.
Catholic
Herald dẫn thông tin của báo chí Bỉ cho biết, những kẻ tấn công đã đến nhà của
linh mục và hỏi để có thể sử dụng nhà tắm của ngài, và anh ta cũng nói về dự
định xin tị nạn.
Sau
khi được phép vào tòa nhà, nghi phạm đã đòi tiền từ cha VanderLee, xông vào và
làm bị thương tay của vị linh mục, anh ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.
Thị
trưởng Lanaken, Marino KEULEN, cho biết : "Mặc dù thực tế rằng chúng ta
đang bị sốc, tuy nhiên cho đến nay chúng ta phải nhấn mạnh rằng vụ việc này có
thể không liên quan đến các hoạt động khủng bố trong giai đoạn này của cuộc
điều tra."
(GNsP
08.08.2016/ Catholic Herald)