VietCatholic News - Bản tin của AP sáng nay 08/01/14 do nữ
ký giả Nicole Winfield viết rằng ĐGH Phanxicô đã phá lệ khi Ngài mời người bạn
cũ lên xe đi cùng với Ngài trong quảng trường thánh Phêrô gặp gỡ khách hành
hương.
Người bạn cũ của ĐGH là Linh Mục Fabian Baez, hiện là cha
chính xứ ở quê nhà của ĐGH tại Buenos
Aires, Á Căn Đình. Tại Vatican, cha Fabian Baez không có
vé mời dành cho những khách vị vọng để có thể đứng gần hay nói chuyện được với
ĐGH. Tuy nhiên, khi ĐGH đang đi trên xe thì Ngài nhìn thấy cha Fabian Baez đang
đứng trong đám đông. Ngài liền nói với nhân viên an ninh để cha Fabian Baez leo
qua hàng rào đến gặp Ngài. Ngài đã ôm cha Fabian và mời cha Fabian lên xe cùng
đi quanh quảng trường thánh Phêrô gặp khách hành hương.
Sau khi đi với ĐGH, cha Fabian Baez xúc động nói với báo chí
“ Tôi đã nói với lòng mình: trời đất ơi, tôi làm cái gì ở đây?
Cha Fabian kể thêm: ”ĐGH cười với tôi và nói, ngồi xuống
đây, ngồi xuống đây và Ngài lại tiếp tục đi gặp gỡ khách hành hường và ôm hôn
các thiếu nhi. Tôi thật cảm động”
ĐGH và cha Baez đã biết nhau từ nhưng năm của thập niên 1990
khi Ngài còn là TGM thủ đô Argentina, trước khi được bầu làm Giáo Hoàng.
Nguyễn Long Thao