Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
ĐỪNG CHỐNG LẠI KẺ ÁC !

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa!” (Mt 5,39).

            Vua Akhab thấy ông Nabot có một vườn nho kề cận cung điện. Nhà vua liền thương lượng với Nabot :

            - Ta cũng có một vườn nho không kém vườn của ngươi, nhưng vì cách xa cung điện, mỗi lần qua lại rất bất tiện. Vậy ngươi để ta vườn nho của ngươi, đổi lại ngươi sẽ lấy vườn nho của ta.

            Nhưng Nabot nhất định không chịu, vì đó là mảnh đất của cha ông để lại, như ông vẫn hát : “Cái nhà là nhà của ta, công khó cha ông lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy!”

            Vua Akhab buồn qúa, đến mất ăn mất ngủ, bà Izabel, vợ ông thấy vậy, bèn nói :

            - Ngài là vua mà chịu thua tên chó chết đó sao? Để thiếp sẽ lấy vườn nho ấy tặng hoàng thượng mà không phải mất mát gì!

            Thế là bà họp các quan trong triều lại, trao cho họ bức thư bà đã soạn, nội dung như sau :

            Tên Nabot đã chửi Chúa và nguyền rủa nhà vua, nó phải chết!” Các quan đi khắp nơi loan truyền thư ấy cho mọi dân, và chỉ định hai người làm chứng gian đứng lên tố cáo tội của Nabot đáng phải chết !

            Kế hoạch của hoàng hậu Izabel đã thành công. Và nhà vua đã lấy vườn nho của Nabot ! (x 1V 21,1-16).

            Nếu ông Nabot biết nhường nhịn kẻ ác, thì ông vẫn có vườn nho, nhất là giữ được mạng sống mình.

            Bởi thế, Chúa Giêsu đã dạy : “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa!” (Mt 5,39).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi