Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
NGƯỜI TA CHỈ NHÌN NHAU BỀ NGOÀI.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đừng xét đoán, để khỏi bị đoán xét !” (Mt 7,1).

            Một nhà nọ, trong vườn có trồng vài cây chuối, ông chủ thấy có buồng chuối đã chín nên đem dao ra chặt, bỏ chuối và dao vào bao mang vô nhà, và treo nó lên gần bàn cơm, để ăn dần.

            Tuần lễ sau, ông đi tìm con dao mọi khi vẫn dùng chặt chuối, nhưng nó đã biến đâu mất, ông giận lắm và bảo các con của ông :

            - Thằng Tèo nhà bên, từ nay cấm nó sang đây chơi, chắc chắn là nó đã lấy mất con dao của bố chứ không ai khác.

            Mấy hôm sau, ông lại hậm hực nói với các con :

            - Bố đã gạn hỏi nó rồi, nhưng nó vẫn chối bai bải. Trước nó hay qua đây chơi, thế mà từ ngày mất dao thì nó cũng mất dạng luôn? Kìa, các con xem, nó đang đi ngoài đường, trông dáng nó đi chứng tỏ nó là tên ăn cắp! Chúng con cứ rình xem thế nào cũng có ngày bắt gặp nó dùng dao nhà mình!

            Hai tuần sau, khi buồng chuối đã gần hết, lúc ấy ông cầm  bao dốc phần còn lại ra, thì trông kìa, con dao mấy tuần nay ông tìm nó nằm ngay dưới chân ông ! Các con ông thấy thế liền nói :

            - Ồ con dao của bố, vậy là khi bố chặt chuối, bố đã bỏ dao vào bao, thế mà bố cứ đổ cho thằng Tèo hàng xóm lấy   cắp ?!

            Ông bố tím mặt lại không nói một lời…!

            Bởi thế Chúa Giêsu răn đe mọi người : “Đừng xét đoán, để khỏi bị đoán xét !” (Mt 7,1). Vì “người ta chỉ nhìn bề ngoài, còn Thiên Chúa mới nhìn thấu tâm hồn!” (1Sm 16,7).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi