“Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm
nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai
và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhanh lá thiên tuế. Họ lớn tiếng
tung hô: “ Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã
ứu độ chúng ta .” Đó là thị kiến được thánh Gioan Tông Đồ ghi lại trong sách Khải
Huyền.( Kh 7: 9-10)
Hằng năm vào tháng 11, Giáo Hội mừng kính các thánh Nam Nữ
đã được hiển vinh trên trời, và đặc biệt dành cả tháng 11 nhắc nhớ chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đang phải chịu
thanh luyện. Đây là thời gian để biểu lộ tinh thần yêu thương và hiệp thông của
người đang tại thế với những người đã qua đời trong Đại Gia Đình Thiên Chúa,
trong Mầu Nhiệm Hội Thánh.
Hội thánh duy nhất họp thành bởi hai yêu tố: nhân loại và
thần linh. Vì thế, chỉ có đức tin mới thấu hiểu được mầu nhiệm Hội Thánh. Hội
Thánh là một mầu nhiệm hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa. Hội Thánh là
bí tích phổ quát của ơn cứu độ là Dân Thiên Chúa, là Thân Thể Chúa Kitô, là đền
thờ của Chúa Thánh Thần.
Sự hiệp thông giữa Hội thánh trên trời và Hội thánh dưới
đất xác định ba trạng thái của Hội thánh : “ Cho đến khi Chúa ngự đến trong uy
nghi, có tất cả các thiên thần theo người, và khi sự chết bị hủy diệt, mọi vật
đều quy phục Người, thì trong số các môn đệ, có kẻ đang tiếp tục cuộc lữ hành
trên trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc đời này và đang được thanh luyện,
và có những kẻ được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng trong ánh sáng chan hòa của
chính Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi” (Lumen Gentium số 49)
Ba trạng thái trên thuộc ba đối tượng trong Hội thánh là
những người đang sống trên trần thế, những linh hồn đã chết nhưng đang chịu
thanh luyện và các thánh đang được hiển vinh.
Ba thành phần trên làm thành một
Gia Đình Thiên Chúa: “Vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và họp thành
một gia đình trong Chúa Kitô, nên khi hiệp thông với nhau trong tình yêu và
trong lời đồng thanh ca tụng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta đáp lại ơn gọi
thâm sâu của Hội Thánh.” ( LG 51)
Các thánh nam nữ không phải là những siêu nhân, nhưng cũng
là những con người như chúng ta, cũng trãi qua những thử thách cám dỗ, cũng mắc
những đam mê yếu đuối, nhưng các ngài đã trổi vượt hơn chúng ta, vì các ngài đã
sống và thực hành những gì Chúa truyền dạy.
Các ngài là những người đã đi tìm kiếm sự thánh thiện, tìm kiếm Nước Thiên Chúa,
và cả cuộc sống của các ngài là một cuộc chiến đấu không ngừng với tội lỗi, với
những yếu đuối của bản thân mình. Các ngài là gương hy sinh hãm mình đi con đường
hẹp vì Chúa vì anh em, chu toàn bổn phận trong tinh thần tuân phục thánh ý
Thiên Chúa.
Con đường các ngài đã đi là con đường “Tám Mối Phúc Thật”
mà Chúa Giêsu đã hứa Nước Trời cho những ai theo con đường ấy. Đó là những ai
có tâm hồn khó nghèo, ăn ở hiền lành, chịu sầu khổ, khát khao nên người công
chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách
hại vì sống công chính, vì Chúa mà chịu người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ
điều xấu xa. Các ngài đã chiếm lấy được Nước Trời, chiếm Đất Hứa làm gia nghiệp,
được Thiên Chúa ủi an... (xem Mt. 5:1-11). Các ngài được hưởng vinh phúc trên trời
như lời Chúa đã hứa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh
em ở trên trời thật lớn lao” (Mt. 5:12)
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong giờ kinh truyền
tin ngày 1/11/2005 đã nói: “Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các Thánh Nam Nữ.
Ngày lễ này giúp chúng ta nhận ra niềm vui mừng được trở thành những thành viên
trong đại gia đình Dân Chúa, như lời thánh Phaolô đã viết trong thư gửi các tín
hữu Côlôxê: “Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng
đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cỏi đầy ánh sáng.” ( Cl
1:12). Ngày lễ hôm nay cũng nhắc lại niềm vui mừng hớn hở trong thư của thánh
Gioan Tông Đồ khi ngài viết: “Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào,
đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự, chúng ta là con Thiên
Chúa.” (1 Ga 3:1). Đúng vậy, chúng ta được nâng lên bậc làm con của Thiên Chúa,
và từ đó chúng ta có cơ hội trở nên thánh.” (Ep 1:5; Rm 8: 14-17)
Được gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, các thánh trên trời
góp phần làm cho Hội Thánh thêm thánh thiện. Các ngài không ngừng càu bàu cho
chúng ta bên Chúa Cha. Trong tình huynh đệ của gia đình Thiên Chúa, chắc chắn
các ngài sẽ lo lắng rất nhiều trong tình trạng yếu đuối của chúng ta.
Trong tinh thần yêu thương và hiệp thông trong Mầu Nhiệm
Hội Thánh. Những người đang sống hết lòng kính mến, tưởng nhớ những người đã chết
và dâng lời cầu nguyện cho họ, là hiệp thông trong đức tin, hiệp thông nhờ các
bí tích, nhờ các đặc sủng, nhờ đức ái.
ĐTC Bênêđictô XVI giải thích ý nghĩa của việc cầu nguyện
cho những người đã qua đời như sau: “ Các thánh thông công, như chúng ta đã
tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, ngày nay các ngài đã thực sự đã trở nên thánh.
Còn chúng ta, khi chúng ta được diện kiến với Thiên Chúa trong đời sống mai
sau, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ được thiện toàn. Điều này nói lên sự thực là sự
hiệp thông trong một đại gia đình làm cho những người đã qua đời cũng luôn hiện
diện trong cuộc lữ hành của chúng ta ở đời này và tất cả kết hiệp với nhau. Sự
kết hiệp này là một thần bí, và cũng là một sự thật, qua sự cầu nguyện và việc
tham gia Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể. Trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô, các linh hồn
của các tín hữu luôn liên đới với nhau, kết hiệp với nhau, trong mầu nhiệm yêu
thương thông công với nhau. Trong đời sống đức tin, cùng với những hy sinh dâng
hiến, những hiệp ý cầu nguyện, đặc biệt là việc cử hành và tham dự thánh lễ tưởng
niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, các tín hữu đang mở cửa thông công với đời
sống vĩnh hằng.”
Sự hiệp nhất giữa những người đang sống trên dương thế và
những anh em đã an nghỉ trong an bình của Chúa Kitô không bị gián đoạn, mà còn
được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau của cải thiên liêng.
Khi chúng ta mừng kính các Thánh nam nữ, không chỉ vì các
gương lành của các ngài mà thôi, nhưng là để thắt chặt mối hiệp nhất của toàn
thể Hội Thánh trong Chúa Thánh Thần được thêm bền chặt. Cũng như
mối hiệp thông giữa các Kitô hữu còn sống trên dương thế đưa chúng ta tới gần
Chúa Kitô hơn, thì sự liên kết với các thánh cũng hiệp nhất chúng ta với Chúa
Kitô là Đầu và là Nguồn ban phát mọi ân sủng và sự sống của chính Dân Thiên
Chúa