CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
PHẢI NÓI NGÔN NGỮ NƯỚC CHÚA
F Ga 3,34: Đấng
được Thiên Chúa sai đi, thì nói những Lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban
Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. (Bản
dịch PVGK).
Muốn nhập tịch quốc gia nào hy vọng sống hạnh phúc thì phải
biết sống hòa hợp với môi trường ấy. Nhất là phải biết nói giỏi ngôn ngữ của
quốc gia đó. Người Công Giáo hy vọng được Chúa bảo lãnh đoàn tụ với các Thánh
trong Nước Trời, tất yếu phải học giỏi Lời Chúa, mới có hy vọng được hạnh phúc
trong Nước Thiên Chúa. Vì thế, thánh Phêrô nhắc nhở các tín hữu: “Ai có
nói thì nói Lời Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa, như thế trong
mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa” (1Pr
4,11). Bởi vì khi lên Trời hạnh phúc
nhất là được “nghe Lời khôn tả, người phàm không được phép nói lại” (2Cr
12,4).
F Ga 8,47: Ai
bởi Thiên Chúa thì nghe Lời Thiên Chúa, bởi thế các ngươi không nghe là vì các
ngươi không bởi Thiên Chúa. (Bản dịch
NTT).
Khi người ta có điều kiện nghe và thực hành Lời Chúa, họ
mới đạt chỉ tiêu xứng đáng được tái sinh làm con Thiên Chúa, như thánh Gioan
nói: “Họ không do máu huyết mà sinh ra, cũng không phải do ý của xác thịt,
cũng không phải do ý của nam nhân, nhưng chính do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra” (Ga 1,13). Kẻ nào
chống đối Đức Giêsu, không tin Ngài là Đấng cứu độ duy nhất, nó sẽ bị Đức Giêsu
kết án: “Cha của chúng là ma quỷ” (Ga
8,44).