Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
Nhà xứ và nhà máy... in tiền
Chuông báo biết có người vào Nhà xứ, muốn gặp… ông cha.
 

Tớ ra…

 

Một bà ở phía bên kia độ tuổi …trung niên…

 

Gương mặt có đánh phấn… phơn phớt, chân mày có đường kẻ, khá rõ… Mặt xụ buồn bi ai… Có vẻ …sụt sùi muốn khóc.

 

- Cha, con khổ quá, xin cha giúp con với… Xin cha cho con mượn năm triệu để trả nợ…

 

Tớ … chững người tí, quan sát tổng thể dáng mạo, nhất là gương mặt đang sầu khổ.

 

Mới đây, tớ có giúp- trên danh nghĩa… cho mượn không tính lời, hàng tháng chỉ cần trả gốc ít trăm…

 

Đấy là những người đáng thương thật, có người vay nóng dân xã hội đen ít triệu, rồi bị chúng đến …dành mặt, đập phá cửa kính do không trả đúng kỳ hạn.

 

Có lẽ … ‘tiếng tốt’ này đã bị… xì ra… (thường tớ nói… cấm nói cho ai biết, một phần vì…tế nhị với người nghèo; phần chính hơn, sợ người ta …ngộ nhận ông cha lắm tiền, kéo đến thì tiền đâu cho xuể, chẳng mấy tớ nhập vào đội quân… ăn mày !).

 

Tớ hỏi lý do tại sao phải …mượn tiền… Thưa, vì nợ ngân hàng, đã quá hạn trả…

 

Ôi trời, cứ tưởng chuyện gì… ! Số tiền đâu phải lớn đến độ…than trời kêu đất !. Nợ ngân hàng không trả được đợt này thì tiếp… gia hạn, nhất là ngân hàng cho vay theo chính sách hỗ trợ người nghèo…

 

Tớ cứ để chị than khổ tiếp… lâu lâu…nhá câu kiểu… ngạc nhiên chưa, hay… khích thêm.

 

Chị cho biết ở giáo xứ X…

 

Tớ hỏi sao không ghé vào cha xứ- người nổi tiếng tốt lành- đạo đức, mỗi năm vài ba lần có những phần quà giá trị chia sẻ bác ái với người nghèo…

 

Chị bảo chị không dám vào gặp cha xứ…

 

Thế sao chị lại… dám vào gặp ông cha xứ khác (là tớ), mới về vùng này, còn lạ hoắc ?

 

Chị nói dám vào vì thấy tớ… hiền lành (câu này thì rõ là… nâng bi (nịnh)). Như đã nói, cha xứ chị có tiếng thương người, hay giúp người nghèo khổ mà chị còn…không dám… Rõ ràng ở đây có vấn đề gì không ổn nên mói mới không dám vào gặp ngài (cha xứ).

 

Thấy độ nói chuyện cũng khá dài, tớ kết chuyện nghiêm túc, chuẩn như nhà…toán học, một- hai- ba

 

Thứ nhất đừng nghĩ ông cha… lắm tiền. Linh mục không phải để…làm tiền ; nếu muốn làm tiền, lắm tiền thì tớ đã không chọn đường đi tu là Linh mục.

 

Thứ hai, ông cha không phải ngân khố hay thống đốc ngân hàng nên cứ chạy đến… mượn tiền.

 

Thứ ba, nhà xứ không phải nhà… in tiền cứ chạy đến là có tiền cho ngay.

 

Và tớ toạc…ruột :- Chị đến đây mong được giúp đỡ tiền thì không đúng địa chỉ, rất tiếc…

 

Tớ ‘minh giải’ thêm : Linh mục không phải nhà kinh tế, không phải đến để giúp giải quyết vấn đề kinh tế…

 

Song Linh mục nhờ ơn Chúa có khả năng trao ban kho tàng Ơn Thánh, giúp tìm gặp Đấng Tin mừng- là Chúa Giêsu đem lại ‘phúc thật’ không chỉ đời này mà chắc chắn được cả đời sau, những điều mà không tiền bạc nào mua nổi. Điều mà chính Thánh Phaolô xác quyết : ‘Tôi coi mọi sự như phân rác so với mối lợi tuyệt vời là biết Chúa Giêsu Kitô’.

 

Có Chúa Giêsu là có tất cả, đời này và đời sau, song để có Chúa Giêsu thì phải chấp nhận bước vào hành trình thanh luyện ‘bỏ mình vác thập giá mình theo Ngài’…

 

Tớ hứa sẽ cầu nguyện cho chị…

 

Thoáng nhìn lại khuôn mặt phấn son xem ra… không phải dạng vừa, tớ thêm :- Ơn Chúa sẽ đổ xuống cho chị, vấn đề chị có đón nhận hay không. Chỉ với những người thiện tâm mới đón nhận được ơn Chúa và ơn Chúa mới giúp biến đổi đời sống, mới phát huy được ‘phúc thật’ của Chúa ngay ở đời này…

 

Hẳn chị còn nhớ Thiên Thần hoan ca mừng Chúa Giáng sinh : ‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm’. Chỉ những ai thiện tâm mới đón nhận được bình an của Chúa ; và ơn Bình an này giúp khai sáng- nghị lực vượt qua những gian nan thử thách.

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: