Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
29/9-TỔNG LÃNH CÁC THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL-Lễ Kính
Âm thanh
Video
[ Bấm play 2 lần liên tiếp để xem video. Vui lòng chờ chút nếu kết nối mạng chậm ]
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
 
BÀI ĐỌC : Kh 12, 7-12a
7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.10 Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:
"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Ki-tô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài.11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. 12 Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!”
ĐÁP CA : Tv 137
Đ.        Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa. (c 1c)
1 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,2a hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
2bc Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
4 Lạy CHÚA, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. 5 Họ sẽ ca ngợi đường lối CHÚA: "Vinh quang CHÚA vĩ đại dường bao! "
BÀI TIN MỪNG
 
TUNG HÔ TIN MỪNG : Tv 102,21
Hall-Hall : Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Hall.
TIN MỪNG : Ga 1, 47-51
47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
BÀI GIẢNG
 
TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
 

      




















Tổng lãnh thiên thần Michael





Tổng lãnh thiên thần Gabriel






















Tổng lãnh thiên thần Raphael



Thiên thần là loài thiêng liêng, nên không có đơn vị, không có tên riêng. Thiên thần mang tên sứ mệnh của mình, thần nào thi hành sứ mệnh quan trọng thì gọi là Tổng lãnh, thần nào làm việc không quan trọng thì gọi là thiên thần, ví dụ thiên thần bản mệnh.
-          Tổng lãnh thiên thần Micael : Có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa (x Dn 10,13-21). Nói kiểu xã hội loài người là Tổng Tư Lệnh của Triều Đình Thiên Quốc.
-          Tổng lãnh thiên thần Gabriel : Có nghĩa là thần đưa tin (x Lc 1, 26). Nói kiểu loài người là Tổng Trưởng Bộ Thông Tin.
-          Tổng lãnh thiên thần Sêraphim : Có nghĩa là thần sốt mến (x Is 6,2t). Nói kiểu loài người là Tổng Cục Chất Đốt.
-          Tổng lãnh thiên thần Raphael : Có nghĩa là linh dược của Thiên Chúa (x Tb 3,7). Nói kiểu loài người là Tổng Trưởng Bộ Y Tế.
Như thế, ai muốn được Chúa chữa lành bệnh (tha tội) thì cần thiên thần Raphael, muốn có sức mạnh như Thiên Chúa thì cần thiên thần Micael, muốn yêu mến Thiên Chúa nồng nhiệt như lửa thì cần thiên thần Sêraphim. Ba ước muốn tốt lành trên tóm lại phải cần Tổng Lãnh thiên thần Gabriel đưa Lời Chúa đến cho. Ai có Lời Chúa, thì người đó có sự sống, như ông Dacaryia đã cao niên, ông này diễn tả loài người không có Lời Chúa đang đi đến tàn lụi. Vậy mà khi ông trúng thăm vào Đền Thờ cầu nguyện, được thiên thần Gabriel đưa Lời Chúa đến cho : Ông được sinh con (x Lc 1,1-25). Như thế ai biết vào Đền Thờ cầu nguyện giống cụ già Dacarya để được thiên thần ghi Lời vào tấm linh hồn và xương thịt, thì mầm sự sống phát sinh cho chính bản thân mình không còn tiệt nòi như gia đình cụ già này trước khi gặp thiên thần .
Đặc biệt Chúa đã chọn Đức Ma-ri-a là Eva mới, thì Chúa cũng sai Tổng Lãnh thiên thần Gabriel đến đưa Lời Chúa đặt vào lòng Bà. Bà tin Lời Chúa sẽ thực hiện như điều Chúa nói. Và Bà trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh Chúa Ki-tô, ơn cứu độ không dừng lại nơi bản thân mà còn đem Đấng Cứu Độ đến cho loài người (x Lc 1,26-38).
Như thế, Lời Chúa toàn năng phát sinh sự sống mà ông Gioan đã được Chúa cho nhìn thấy thị kiến : Thần Micael (sức mạnh của Thiên Chúa) cùng với các thần khác nhờ Máu Con Chiên đã đánh gục con Mãng Xà, là đầu mục thế gian (quỷ và phe nhóm của nó). Như Đức Giê-su nói về hiệu quả mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài : “Chính bây giờ là cuộc phán xét thế gian này ; chính bây giờ đầu mục thế gian sẽ bị tống ra ngoài” (Ga 12,31). Vì satan được đồng hóa với kẻ tố cáo các tín hữu trước tòa Thiên Chúa ở Triều Đình Thiên Quốc, nay Đức Giê-su chiến thắng satan, chấm dứt nhiệm vụ của nó (x Kh 12, 7-12a : Bài đọc).
Vậy ai bắt chước ông Nathanael “ngồi dưới gốc cây vả” chứng minh là người say mê đọc Lời Chúa, rồi đến với Đức Giê-su, thì được Ngài xác nhận : “Đây là người Israel lòng dạ không có gì gian dối!”. Ông xứng đáng thuộc loại trinh nữ khôn ngoan được vào dự tiệc Cưới với Chàng Rể Giêsu (x Mt 25,1-13).
Và như vậy, người được thiên thần hướng dẫn đọc và suy gẫm Lời Chúa như ông Nathanael, thì được Đức Giê-su là ông Giacob mới chọn làm bạn trăm năm, được các thiên thần tuôn đổ ơn Trời xuống. Như Đức Giê-su nói với mọi người : “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (x Ga 1,47-51 : Tin Mừng). Đức Giê-su nói thế là Ngài lặp lại thị kiến của ông Giacob trên đường đi tìm cô nàng để cưới làm vợ : “Một chiếc thang từ trời bác xuống đầu ông, và các sứ thần của Chúa lên xuống, kìa Đức Chúa đứng trên thang mà phán : “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac, đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi” (St 28,12-15).
Như thế Đức Giê-su chính là chiếc thang mà ông Giacob nhìn thấy ơn Chúa tuôn xuống cho người Chúa tuyển chọn.
Vậy Chúa sai thiên thần đến trợ giúp ta, để ta được thành công trong đời và hân hoan ca tụng Chúa : “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa” (Tv 138/137,1c : Đáp ca).
THUỘC LÒNG

Ai có tâm hồn say mê đọc Lời Chúa như ông Nathanael thì được Chúa xác nhận : “Người ấy trong lòng không có gì gian dối” (x Ga 1,47).




Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: