Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 04/08/2011 11:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (Mt 16,26a)...
Ngày đăng: 03/08/2011 10:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà con phải thiệt thân, lời kẻ thóa mạ Ngài này chính con hứng chịu (Tv 69/68, 10)...
Ngày đăng: 02/08/2011 12:17 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết (HCHT số 9)...
Ngày đăng: 01/08/2011 12:05 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su khuyến cáo: “Các ngươi gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." (Mc 7,8)...
Ngày đăng: 31/07/2011 12:11 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi giảng chẳng cần lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Lời Chúa và quyền năng Thiên Chúa (1Cr 2,4)...
Ngày đăng: 30/07/2011 01:30 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. (Pl 2,4-5)...
Ngày đăng: 29/07/2011 01:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Làm lành mà phải khổ nếu Chúa muốn thế, còn hơn là làm sự dữ! (1 Pr 3,17)...
Ngày đăng: 28/07/2011 12:20 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời (Cl 3,23)...
Ngày đăng: 27/07/2011 05:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Những ai ở trong Chúa Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án (Rm 8,1)...
Ngày đăng: 26/07/2011 07:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Xin Chúa soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh (Ep 1,18)...
Ngày đăng: 25/07/2011 08:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi! Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn...
Ngày đăng: 24/07/2011 03:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su nói: Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý (Mc 11,24)...