Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 27/10/2011 07:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con người chỉ tồn tại nhờ được Chúa gọi tên (Kn 11,25)...
Ngày đăng: 26/10/2011 09:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
1 Tx 1, 6: Anh em hãy bắt chứơc tôi và noi gương như tôi bắt chước Chúa Kitô...
Ngày đăng: 25/10/2011 11:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy vào cổng hẹp, vì rộng rãi và thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, và lắm kẻ ngang qua đó, còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó ! (Mt 7,13-14)...
Ngày đăng: 24/10/2011 09:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Ơn cứu độ đến với ta như một hy vọng, hy vọng mà thấy được ai còn hy vọng nữa, nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta cứ kiên vững đợi trông (Rm 8,24-25). + Không phải là tôi đã đoạt giải hay đã thành toàn, nhưng tôi đang ruổi theo để mà...
Ngày đăng: 23/10/2011 07:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Chúa nâng đỡ những ai sa ngã và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên (Tv 145/144,14). + Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin cho những người trông đợi Chúa đừng vì con mà phải thẹn thùng. Lạy Chúa Trời nhà Israel, xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài lạ...
Ngày đăng: 22/10/2011 06:00 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Tông Đồ nói: “Anh em hãy bắt chước chúng tôi, như chúng tôi bắt chước Chúa Kitô, đã chịu lấy Lời giữa bao gian truân, trong sự hoan hỷ của Thánh Thần !” (1Tx 1,6)...
Ngày đăng: 22/10/2011 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
 Sống lành phải hiểu là sống hiệp thông với Chúa Giêsu để phục vụ, còn sống dữ là không có Chúa Giêsu, dù có làm việc tốt. (x 1Ga 5,12 ; Cv 5,38-39 ; 1Cr 13,3)  Ai ở trong Đức Giêsu thì không còn bị lên án nữa ! (Rm 8,1)  Hứng theo xác thịt thì ...
Ngày đăng: 20/10/2011 11:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mt 5, 33-34: Khi anh sắp dâng Lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hoà với anh ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình...
Ngày đăng: 19/10/2011 11:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Lương bổng của tội là sự chết, còn ơn huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời (Rm 6,23). - Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17,15). - Ai vui thú với Lề Luật Chúa, họ làm gì cũng thành công ! (Tv 1,2-3) ...
Ngày đăng: 18/10/2011 08:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vào giờ chết: - Những gì tôi tiêu xài hoang phí, tôi phải trả lẽ trước tòa án Thiên Chúa. - Những gì tôi tích trữ để như thần hộ mệnh, tôi làm cớ cho người ta tranh giành nhau. - Chỉ có những gì tôi dùng đúng ý Chúa, mãi mãi thuộc về tôi (theo Mt ...
Ngày đăng: 17/10/2011 09:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế (HCHT số 35)...
Ngày đăng: 17/10/2011 09:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính (Rm 8,10)...